"Có một cái cây trong một cái vườn
Trên những tán cây nở rộ những đóa hoa
Có hai đứa nhóc đang chơi trốn tìm
Tìm hoài tìm mãi nên quên lối về"
Lời bài hát làm em liên tưởng đến câu chuyện của mình và thần tình yêu. Đó là một câu chuyện dài nhiều tập, khi mà "Anh đi tìm thì em trốn, anh đi trốn em không tìm".
Em đã sống những năm thanh xuân không hề lãng phí, khi mà từng năm tháng ấy luôn là những khoảnh khắc được trân trọng và sử dụng tối đa cho gia đình, những người thân yêu, cho bản thân trong học tập, công việc và tương lai.
Đối với em, giá trị của một người con gái không phải nằm ở việc lấy chồng sinh con năm bao nhiêu tuổi, mà ở chỗ người con gái ấy đã tạo ra được những tiền đề gì cho bản thân và nhất định phải tạo được sự độc lập cho chính mình trước. Vì vậy, em từng được nhận nhiều sự quan tâm và săn đón từ thuở đôi mươi, nhưng khi nhận thấy không phù hợp, em dứt khoát không tiến thêm nữa. Sau vài năm không còn cảm hứng cho chuyện tình yêu, đến nay em cảm nhận cuộc sống của mình còn thiếu một "mảnh ghép" để cùng tận hưởng và trải nghiệm những điều thú vị của cuộc sống nên quyết định "tìm chồng giữa chốn ba quân".
Với em, mỗi ngày là một bước trong hành trình hoàn thiện bản thân. Phiên bản của em ngày hôm nay sẽ tốt hơn ngày hôm qua. Dĩ nhiên, không phải lúc nào cuộc sống cũng màu hồng và đạt được mục tiêu đề ra, nhưng em tin khi có quyết tâm thì từ từ mình sẽ hoàn thành mục tiêu ấy. Em có dịp làm việc và tiếp xúc với nhiều người bạn từ các nước. Đó cũng là cơ hội học hỏi lẫn nhau nên em cảm thấy rất thú vị.
Em là mẫu người cân bằng giữa cảm xúc và lý trí nên sẽ không khô khan (nhưng tuyệt đối không lụy tình), vui tính, đôi khi hơi khó tính ngầm, tốt bụng, nhiệt tình. Khuyết điểm của em là đôi khi hơi nóng vội (tính em thích làm việc nhanh).
Về ngoại hình, em được nhận xét và tự thấy mình xinh. Em không có yêu cầu về ngoại hình của bạn đời, chỉ cần nhìn có cảm tình, có "chemistry" là được.
Em sống ở Sài Gòn nên nếu anh cũng ở đây sẽ tiện cho việc tìm hiểu. Nếu anh đang ở xa, hơi khó trong mùa dịch nhưng mình có thể nhắn tin, gửi email trong thời gian chờ mở cửa trở lại.
Hy vọng sớm gặp được anh.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Rose
- Tuổi: 36 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ