Em từng trải qua vài đoạn tình cảm, nhưng không phải duyên nợ để có thể ở lại cạnh nhau. Mỗi người có những câu chuyện khác nhau, đối với em, không có đúng người sai thời điểm hay sai người đúng thời điểm, đã không thể ở lại là không đủ duyên nợ, không là một nửa của nhau, dù vì bất cứ lý do gì đi nữa.
Mong gặp người đàn ông cao từ 1,7 m, công việc ổn định tại Sài Gòn. Em tin ở độ tuổi này, đa phần người độc thân đều chưa tìm được người phù hợp, hoặc mọi người hay gọi là kén chọn. Phù hợp hay không chỉ người trong cuộc mới biết được, chứ những tiêu chuẩn hợp của người ngoài nhận xét đều không có ý nghĩa.
Sài Gòn bao la rộng lớn, gặp được nhau đã khó, gặp rồi thì mấy người vì nhau mà ở lại. Con người không ai sinh ra hợp hoàn toàn, chỉ có thể nương nhau và ở bên cạnh nhau. Em không biết liệu qua lần này có thể gặp được anh và cùng nhau không. Nếu được, Sài Gòn sẽ bớt đi hai người ế.
Chúc các độc giả của chuyên mục sớm tìm thấy một nửa của mình.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Tuệ
- Tuổi: 35 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ