Em quyết định dừng cuộc tình này vì cảm thấy bản thân đã phải gồng mình, quá mệt mỏi để chạy theo những yêu cầu và sở thích cửa người khác. Khi yêu nhau có nhiều điều ta có thể nhắm mắt làm ngơ, nhưng khi tiến tới kết hôn em muốn mình cưới một người đàn ông có thể lo lắng, quan tâm và yêu thương em. 6 năm rồi em thấy mình quá mệt mỏi, em thèm được nuông chiều, được nhỏ bé trong vòng tay người yêu em. Anh đừng lo em sẽ có bóng ma tâm lý về cuộc tình này. Em đã sẵn sàng để bước đến một cánh cửa mới cùng anh.
Em đọc được ở đâu đó rằng, khi một cô gái tìm kiếm được đúng người thương mình, cô gái ấy sẽ không cần trưởng thành nữa. Em thực sự muốn được là cô gái đó, có thể vui vẻ cùng anh đi làm, cùng anh nấu ăn rồi chăm sóc tổ ấm nhỏ. Khi tan làm anh sẽ tới đón em, chúng mình cùng nhau về nhà, trêu nhau dăm ba câu chuyện rồi kể cho nhau nghe những điều bản thân thấy thú vị. Em muốn được nắm tay anh, kể cả là khi mình yêu nhau cho đến mãi sau này.
Em là con gái Hà Nội nhưng không ngại vào Sài Gòn nếu nơi đó có anh. Cùng nhau sống một đời vui vẻ, anh nhé.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Thanh
- Tuổi: 25 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Hà Đông, Hà Nội
- Giới tính: Nữ