Nhà nên có hai người
Một người pha trà, một người ngâm thơ
Một người mộng mơ, một người thực tế
Một người tinh tế, một người như trẻ nhỏ
Một người không bao giờ từ bỏ
Và người kia cũng không bao giờ buông tay
Dẫu thế gian đổi thay, thật may, vì nhà luôn có hai người...
Anh ơi, nơi anh sống chắc mọi việc điều tốt và vui anh ha, bởi vậy nên mới để em chờ tin anh hoài tới giờ. Đến giờ phút này em sẽ không chờ đợi nữa mà viết thư này gửi đến anh. Hy vọng anh đọc được và sớm về bên em nhé.
Cuộc sống có vui tới mấy thì mái nhà có thêm bạn đồng hành sẽ vui hơn, thú vị hơn phải không anh? Mình cùng trải qua cuộc sống hàng ngày, chia sẻ mọi buồn vui, gom góp thêm yêu thương mỗi ngày. Anh bận thì em phụ anh, khi em nấu nướng anh sẽ cùng em làm nhé. Và khi anh buồn, luôn có em bên cạnh.
Cuộc sống là trải nghiệm đong đầy những niềm vui và điều bất như ý. Những lúc như thế anh hãy nhớ sau anh luôn có em chờ anh, gia đình của riêng mình. Chúng ta cùng bỏ lại những bộn bề của cuộc sống, vun đắp thêm những yêu thương bình dị và niềm vui nho nhỏ hàng ngày anh nhé.
Người với người gặp nhau nhờ chữ duyên nên em chỉ biết trân trọng nhân duyên của cuộc đời mình và hy vọng anh cũng thế. Hai chúng ta được sinh trưởng trong hai môi trường khác nhau và vì yêu thương mà cùng nhau nên sẽ có những quan điểm không hòa hợp. Những lúc như vậy hy vọng anh cùng em chia sẻ, góp ý để tìm tiếng nói chung, chứ đừng im lặng hay lớn tiếng anh nhé. Em tin cả hai sẽ tìm được tiếng nói chung trong sự trao đổi và tôn trọng nhau.
Em đến từ miền quê xứ Quảng nhưng lại thắm duyên với Sài thành hơn 10 năm với công việc văn phòng bên những đồng nghiệp dễ thương, lối sống đơn giản, ngăn nắp. Trong cuộc sống, em luôn thích cười và nhìn mọi chuyện theo hướng nhẹ nhàng, không thích tranh cãi nên không gian sống của em cũng khá yên tĩnh và sở thích cũng thiên về đọc sách, cà phê nơi quán yên tĩnh cùng những người bạn thân hay lâu lâu dạo phố phường Sài Gòn về đêm. Nếu anh cũng có sở thích này, chúng ta thực hiện cùng nhau nhé.
Về ngoại hình thì em không biết nói sao nữa, tùy cảm nhận của mỗi người nên sẽ để anh tự cảm nhận khi đủ duyên. Về hôn nhân, em chưa lập gia đình nên mong anh cũng thế.
Mà anh ơi, em hơi yêu "cái đẹp" - nét đẹp hoang sơ của tự nhiên, những nụ cười tỏa nắng của những em bé, sự sẻ chia không toan tính với những hoàn cảnh không may mắn và cái đẹp từ sâu thẳm tâm hồn của con người. Vậy nên mong anh là người tình cảm, yêu thương, đạo đức và điềm tĩnh, không gia trưởng nhé. Bản thân em hướng Phật nên mong anh theo đạo Phật hoặc không tôn giáo.
Công việc em gắn với Sài Gòn nên mong anh cũng có công việc ổn định và định hướng sống, làm việc tại đây để chúng ta dễ tìm hiểu nếu có cơ hội.
Thư cũng hơi dài, em xin dừng nhé. Nếu anh đọc thư và thấy điểm tương đồng, hãy gửi mail cho em nhé.
Chúc anh và độc giả có một mùa xuân vui vẻ, hạnh phúc bên người thân.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Tâm An
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ