Chào anh,
Hôm nay không biết anh có một ngày thế nào nhỉ? Em vẫn vậy, vẫn một mình trở về nhà sau một ngày làm việc, nhưng có điều khác mọi ngày là em đang ngồi viết những dòng thư này để gửi đến anh. Cuộc sống một mình đối với em vẫn ổn, nhưng em nghĩ sẽ vui hơn khi tìm được anh, khi đó mỗi ngày của em sẽ không còn những màu đơn điệu mà nó sẽ trở nên đa sắc màu hơn.
Em sinh ra trong gia đình bình thường, có ngoại hình bình thường và công việc cũng bình thường. Nghe đến đây anh sẽ nghĩ mọi thứ sao chán "òm" đến thế nhưng em nghĩ mọi việc phải để người khác từ từ cảm nhận về mình thì tốt hơn. Trước đây em là cô gái độc lập và mạnh mẽ nhưng gần đây thấy mình có nhiều thay đổi, trở nên nữ tính hơn, biết cố gắng kiềm chế cảm xúc bản thân hơn. Em nghĩ có thể đây là dấu hiệu của tuổi già.
Nhiều người bảo em nên hạ chỉ tiêu xuống sẽ mau có người yêu. Không phải vậy đâu, em không hề kén chọn mà muốn tìm được người mà với người đó, em có những cảm xúc khác so với những người con trai khác. Em không muốn phải tìm hiểu và kết hôn với một người chỉ vì cần phải lập gia đình mà không hề có cảm xúc với người đó. Đối với em, quan trọng nhất là phải hợp nhau trong cách nói chuyện và quan điểm sống.
Em không đặt ra tiêu chí cụ thể nào về anh, nhưng có một yêu cầu nhỏ là anh chưa từng lập gia đình. Em nghĩ những tiêu chuẩn cơ bản về nhau, hãy để chúng ta từ từ tìm hiểu sẽ tốt hơn. Nếu em đặt tiêu chí ngay từ đầu, có vẻ hơi ràng buộc anh nhỉ.
Bài viết của em cũng đã dài nên sẽ kết ở đây. Nếu thấy bài viết để lại chút ấn tượng gì đó trong anh, hãy gửi mail cho em nhé. Đối với em, một mình vẫn ổn nhưng nếu tìm thấy anh sẽ vui hơn để chúng ta có thể cùng nhau đón năm mới sắp đến.
Chúc anh có tháng cuối năm tràn đầy niềm vui và hạnh phúc.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Hướng Dương
- Tuổi: 26 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Thị xã Thị xã Hồng Ngự, Đồng Tháp
- Giới tính: Nữ