Anh chưa từng nghĩ mình sẽ tìm kiếm em theo cách này, viết bài trên VnExpress. Anh suy nghĩ rất nhiều xem viết như thế nào cho thật hay, thật hấp dẫn về bản thân để em có thể nhận ra ngay. Nhưng anh nghĩ dù viết có tốt hay dở, đó chỉ là bước đầu tiên, là sự liên kết duy nhất của chúng ta và chưa thể nói lên được điều gì về anh. Có lẽ chúng ta cần một lần gặp mặt và nhiều cuộc hẹn sau đó để có thể hiểu nhau nhiều hơn.
Anh tốt nghiệp đại học ở một ngôi trường khá lớn của đồng bằng sông Cửu Long, khoa Khoa học tự nhiên, chuyên ngành hóa dược. Khi đi học là khoảng thời gian đáng nhớ nhất trong cuộc đời anh, quen thêm nhiều bạn, có thêm nhiều hoạt động học tập, vui chơi cùng nhau. Nhưng đó là tất cả, anh không tìm thấy mối quan hệ gọi là bạn gái nào, mọi việc chỉ dừng lại ở mức bạn, bạn thân. Anh đã nhiều lần tự vấn chính mình.
Về ngoại hình, anh khá ưa nhìn, cao 1,7 m, nặng 62 kg. Về tính cách, anh theo xu hướng hướng nội, nhưng không có nghĩa là đóng cửa hết tất cả mọi người đâu nhé. Đối với người quan trọng, anh vẫn rất quan tâm, lắng nghe và giúp đỡ nhau mỗi khi có khó khăn trong cuộc sống hay công việc. Anh thích đọc sách và đã đọc rất nhiều rồi, thích đi du lịch khám phá nhưng thường ít khi đi. Hy vọng sau này chúng ta sẽ cùng nhau đi khắp nơi, khám phá mọi vùng đất mà mình muốn, vì cuộc sống này là để trải nghiệm mà. Thời gian trăm năm như một cái chớp mắt, được mất là chuyện bình thường, chỉ mong trong đời sống này tìm thấy em, nhìn thấy em, người anh luôn đi tìm.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Bảo Bình
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận 11, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam