Sài Gòn của em vẫn đẹp như thế, vẫn chất chứa bao nhiêu kỷ niệm trong em, từ một cô gái ngây thơ bước chân vào đại học đến cô gái trưởng thành, đủ chín chắn để cùng anh xây dựng gia đình hạnh phúc.
Em của hiện tại là cô gái mạnh mẽ, thực tâm cũng không muốn phải tự mình mạnh mẽ đâu anh, nhưng cuộc sống vốn dĩ không êm đềm, trải qua nhiều sóng gió, em buộc phải mạnh mẽ thôi. Nhưng cô gái mạnh mẽ ấy vẫn rất dịu dàng và thích nhõng nhẽo với người yêu, em thích cảm giác được nhỏ bé trong vòng tay của anh.
Em không tìm một người để dựa dẫm, em cần một người đồng hành, đủ hiểu, cảm thông và lắng nghe em chia sẻ, một người có thể nắm tay em cùng trải qua những khó khăn trong cuộc sống chứ không phải dễ dàng buông tay bất cứ lúc nào.
Em cao 1,6 m, nặng 48 kg, ngoại hình không phải xuất sắc nhưng dễ có thiện cảm với người đối diện, đang làm quản lý trong một tập đoàn Việt Nam, một công việc đủ để em và con có cuộc sống tạm ổn.
Về anh, em không có nhiều tiêu chuẩn, anh cao hơn em thì thật tốt vì em thích có cảm giác được che chở. Anh nghiêm túc nhé vì em không muốn đánh đổi khoảng thời gian bình yên của mình bằng sự yêu thích nhất thời của anh.
Hy vọng anh sẽ đến vào một ngày không xa, mình cùng nắm tay nhau đi qua những ngày thật bình thường.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Bồ Công Anh
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ