- "Miami Vice" có vài cảnh cực "hot", nhưng khi trình chiếu ở Đại lục đã bị cắt bỏ. Cảm giác của chị thế nào?
- Dĩ nhiên là tiếc rồi. Theo tôi, nói là "hot" nhưng cũng chỉ là biểu cảm bề ngoài, không hề sex chút nào. Cắt đi thật đáng tiếc.
![]() |
Diễn viên Củng Lợi. Ảnh: rjkoehler. |
- Gần đây chị rất ít diễn trong các phim của Đại lục. Vì sao vậy?
- Chẳng phải tôi vừa cùng Châu Kiệt Luân và Châu Nhuận Phát hoàn thành phim Hoàng kim giáp của đạo diễn Trương Nghệ Mưu đấy sao.
- Diễn cùng Châu Kiệt Luân, chị nhìn nhận thế nào về nghệ sĩ này?
- Tôi rất bất ngờ. Trước đây tôi chỉ biết Châu Kiệt Luân là một ca sĩ tài năng. Giờ thì tôi biết thêm rằng anh ấy cũng là một diễn viên có hạng. Trước khi đóng phim này, tôi tưởng tượng Châu Kiệt Luân phải rất "ngầu" nên khá căng thẳng. Nhưng thực ra anh ấy rất nhẹ nhàng và lịch sự.
- Trước "Hoàng Kim Giáp", chị xuất hiện liền trong ba bộ phim của phương Tây. Chị đã đặt bao nhiêu quyết tâm để phát triển sự nghiệp còn lại của mình ở Hollywood?
- Thực ra hiện nay tôi chẳng đặt trọng điểm phát triển sự nghiệp ở đâu cả. Vấn đề quan trọng nhất là ở đâu có kịch bản hay, đạo diễn giỏi và vai diễn phù hợp thì tôi nhận. Tôi nghĩ đừng để lãng phí bản thân mình. Đương nhiên khi diễn trong phim của Đại lục thì tôi quen đường, thuộc lối hơn. Nhưng không vì thế mà tôi tự bó hẹp mình chỉ ở một nơi nhất định.
- Trong thời gian tới, chị nghĩ sao về việc nhận diễn trong một phim của Đại lục?
- Tạm thời tôi chưa nhận thêm kịch bản nào từ Đại lục. Có lẽ năm 2007, tôi sẽ vẫn diễn phim nước ngoài. Hơn thế, tôi cũng vừa hoàn thành xong Hoàng Kim Giáp, chưa muốn lại diễn tiếp phim của Đại lục. Cũng phải thay đổi không khí một chút chứ (cười).
- Nhưng kịch bản phim của Hollywood dành cho diễn viên châu Á cũng không nhiều... Chị sẽ làm thế nào nếu chị không có sự lựa chọn ở Hollywood?
- Tôi thừa nhận điều đó. Hạn chế là ở chỗ, kịch bản phim ấy phải làm thế nào để đưa một nhân vật châu Á vào đó cho thích hợp. Ví dụ như trong Miami Vice, nếu như vai diễn của tôi là một người Trung Quốc đích thực, chắc chắn nhà biên kịch chẳng biết viết về nhân vật này như thế nào. Chính vì vậy nên Isabella mới là một cô gái Cuba gốc Hoa.
![]() |
Củng Lợi và Colin Farell trong phim "Miami Vice". Ảnh: Universal Pictures. |
- Trong "Miami Vice", nhân vật Isabella là phận "liễu đào" duy nhất giữa một băng "hảo hớn", nhưng phần phim của chị hơi ít. Bản thân chị chấm điểm cho vai diễn này bao nhiêu?
- Tôi chấm cho vai diễn của mình 85/100 điểm. Tôi không quan tâm nhiều đến việc mình xuất hiện nhiều hay ít trong phim. Vấn đề là khán giả xem rồi có nhớ đến nhân vật này hay không.
- Chị nhận thấy mình có điểm gì giống với Isabella?
- Tôi cũng thích làm những việc tưởng như không thể làm nổi và cũng thích mạo hiểm. Thế nhưng, là phận gái cũng có những lúc yếu mềm, rất phụ nữ (cười).
- Nếu thế thì so với những nhân vật chị đã tạo dựng trước đây có rất nhiều điểm tương đồng. Chị nghĩ nó có gì khác?
- Tôi biết, dù ít nhiều, các nhân vật ấy đều có những điểm giống nhau. Ví dụ trong các phim Đèn lồng đỏ treo cao, Cúc Đậu, Thu Cúc đi kiện hay Bá vương biệt cơ chẳng hạn, tôi đều vào vai những phụ nữ nhu mỳ, mềm yếu những cũng rất cứng cỏi và bản lĩnh.
- Đóng phim ở Hollywood, tiếng Anh của chị liệu có đủ cho vai diễn?
- Tôi thấy rào cản ngôn ngữ không phải là vấn đề, đó chỉ là một thách thức. Vấn đề là tôi phải diễn như thế nào để hợp với phim của Hollywood. Ngôn ngữ có thể học, một ngày không được thì hai, ba ngày... Nói tóm lại, trở ngại ngôn ngữ có thể khắc phục được.
(Theo Thể Thao Văn Hóa)