Em sống bình thường, không đua đòi cũng không chạy theo kiểu bình an là được. Mọi người đánh giá em là kiểu người của gia đình, vì việc bếp núc khá tốt. Đôi lúc em tự sáng chế ra mấy món độc và lạ, nhưng ăn được nhé (cười). Việc rửa chén càng bình thường, nhưng đổi lại em khá ghét ủi đồ, anh hỗ trợ em nhé (cảm ơn anh trước).
Mong anh không gia trưởng, hãy lắng nghe đôi bên. Anh có thể uống chút bia và hút vài điếu thuốc với bạn bè khi cần nhưng đừng cờ bạc nhé.
Ngoại hình của em bình thường nên anh có duyên là được. Em cao 1,56 m, nặng 46,5 kg, khá ốm nên thích người mập chút nhưng anh ốm cũng không sao (mập thích hơn chút nhé - cười). Về chiều cao của anh, em không có yêu cầu gì nhiều, từ 1,57 m trở lên. Tuổi anh khoảng 30 tới 35, công việc ổn định là được.
Là người chung thủy nên em mong anh cũng vậy. Nếu thay lòng đổi dạ, cứ nói thẳng với em nhé, đừng làm đau lòng nhau. Hãy dành cho nhau sự tôn trọng và cả người lớn tuổi nữa nhé, vì em ghét những người không tôn trọng người lớn tuổi (bởi mình cũng sẽ già đi).
Sau một ngày làm việc mệt mỏi, mình cùng ăn cơm, tâm sự, chia sẻ. Thỉnh thoảng mình chạy khỏi công việc mệt mỏi bằng cách đi du lịch. Hãy nắm tay nhau vượt qua những đoạn đường khó khăn còn lại, anh nhé. Hoặc em sẽ hát thật to cho anh cười thật nhiều để giảm mệt mỏi, vì em hát rất tệ, ai cũng cười.
Cảm ơn anh vì đã đọc bài viết.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Tuyết
- Tuổi: 27 tuổi
- Nghề nghiệp: Y bác sĩ
- Nơi ở: Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ