Anh biết vì sao không? Vì đối với em, gia đình rất quan trọng, là cái nôi nuôi dưỡng em từ nhỏ và là động lực xuyên suốt cuộc sống của em đến giờ.
Khi đã trưởng thành, em mơ ước có một gia đình nhỏ để vun đắp, yêu thương. Em nghĩ nếu có con chắc là sẽ vui lắm (dĩ nhiên phải cực hơn khi độc thân nhiều rồi). Vì em có tuổi thơ rất phong phú và hồn nhiên nên chắc chắn sẽ cho con một bầu trời tuổi thơ như vậy.
Về em, cô gái xinh xắn, nhiều người nói em xinh phúc hậu, dáng người cân đối, nữ tính, chiều cao cũng xem là khá so với mặt bằng chung. Em đi làm cho công ty nước ngoài, công việc văn phòng, thường làm việc với đồng nghiệp nước ngoài. Sau giờ làm, em dành ít thời gian để tập thể thao, giải trí. Đọc sách là niềm đam mê của em khi nhỏ nhưng lớn lên do công việc chiếm nhiều thời gian nên việc đọc sách ít lại. Em đang đọc dở quyển sách về lược sử loài người khá hay và bổ ích.
Về tính cách, em có cả hướng ngoại lẫn hướng nội nhưng chắc hướng nội chiếm 60%. Em khá thận trọng trong lời nói và dễ tổn thương bởi lời nói có tính sát thương của người khác. Bây giờ do tiếp xúc nhiều nên đỡ nhạy cảm rồi. Vài đứa bạn thân nói em phù hợp với môi trường phương Tây hơn.
Chuyện tình cảm của em hơi lận đận, cũng có người theo đuổi và từng có tình yêu nhưng chưa đi đến cam kết lâu dài. Mọi người hay nghĩ em đã có người yêu hoặc gia đình khi gặp lần đầu. Có lẽ vì vậy nên khó phát triển tình cảm đối với những người gần quanh em.
Nếu anh đọc được bài viết và cảm thấy phù hợp, hãy gửi email cho em nhé. Em không giỏi văn lắm nên có sao nói vậy thôi (hơn nữa em là dân chuyên tự nhiên, ngày xưa nên viết văn dở lắm).
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ.
- Họ tên: Thúy Linh
- Tuổi: 37 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ