Trải qua mối tình đầu sâu đậm, em dần khép trái tim lại để tập trung cho sự nghiệp. Nhưng khi nhìn lại, mình đã đi một đoạn đường khá dài và không có ai bên cạnh. Thỉnh thoảng có sự cô đơn nhẹ trong chính ngôi nhà của mình. Em nghĩ đã đúng thời điểm và đúng lúc để mình sẵn sàng, mạnh dạn viết thư tìm anh thất lạc trên chuyên mục Hẹn hò VnExpress.
Em làm cho công ty đa quốc gia ở Sài Gòn, sự nghiệp tạm ổn định, dáng người nhỏ nhắn, da trắng, tóc ngang vai, là người hoạt bát, hay cười, luôn cố gắng và tích cực trong cuộc sống. Tuổi trẻ của em gắn liền với những chuyến thiện nguyện và trải nghiệm. Sau khi trải qua vài biến cố, em dần trầm lắng hơn, đi sâu vào thiền định và chữa lành bên trong nhiều hơn. Em cũng nhận ra rằng bình an và sức khỏe mới là điều quan trọng. Em không phải sâu lắng quá để anh ngộp thở đâu nha. Nếu anh muốn em diễn kịch hài, hãy chuẩn bị tâm lý sẵn nhé.
Hy vọng anh tử tế, chân thành, công việc ổn định, chưa từng kết hôn và theo đạo Công giáo. Anh ở Sài Gòn để cùng nhau đi dạo, xem phim, trò chuyện và đi lễ nhà thờ vào những ngày cuối tuần nhé.
Nếu anh thích đi du lịch, em sẽ cùng anh khám phá những vùng đất mới. Nếu anh thích đọc sách, em sẽ đọc cùng anh. Nếu anh muốn tâm sự, em sẽ lắng nghe và thấu hiểu. Nếu anh muốn ăn ngon, hai chúng ta sẽ vào bếp.
Muốn đi nhanh thì đi một mình, nhưng muốn đi xa hãy đi cùng nhau, anh nhé. Em không giỏi viết văn, hy vọng anh nhận ra được sự nghiêm túc và chân thành từ em. Chờ thư của anh.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Mây
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ