Em sinh ra và lớn lên trong một gia đình mà bố mẹ em sống vì nghĩa nhiều hơn vì tình, nhưng vẫn luôn yêu thương và ủng hộ em trong mọi việc. Em biết ơn vì điều đó, nhưng cũng cảm thấy thật nuối tiếc. Đó là lý do em luôn mong muốn có một tổ ấm mà những đứa con của mình sẽ không chỉ nhận được sự yêu thương của cha mẹ, còn cảm nhận được tình yêu giữa cha mẹ chúng.
Em sinh năm 1994, cao 1,6 m, ngoại hình khiêm tốn. Vì vài lý do, gia đình em chuyển đến Bình Thuận sinh sống. Em làm việc tại Phan Thiết, trong lĩnh vực hành chính văn phòng. Sau khoảng thời gian sống tại đây, em thực sự thích và mong muốn có cuộc sống ổn định. Nên em hy vọng sẽ tìm được anh - người góp phần lớn cho mong ước này của em.
Có lẽ vì hướng nội nên nhiều người thường nghĩ em lạnh lùng, nhưng tính em thực ra khá dễ chịu nên anh đừng quá e ngại nhé. Em mong bạn đồng hành của mình trước hết là người tử tế, độc lập và có thể tự lo cho cuộc sống của chính mình.
Chúng mình có thể có nhiều khác biệt, nhưng về phía em, em sẽ tôn trọng sở thích, công việc và những lựa chọn trong cuộc sống của anh. Bởi em cho rằng khi chúng mình thực sự để tâm và tôn trọng lẫn nhau, sẽ nhận biết được những giới hạn để có thể cân bằng và không làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của cả hai.
Vậy nếu anh đọc được thư này, hãy hồi âm cho em nhé.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: HG
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận
- Giới tính: Nữ