Vào một buổi tối đẹp trời tháng Tư năm 2022, em lang thang trên mạng, gõ keywork "tìm người yêu" và trang Hẹn hò VnExpress xuất hiện ngay trước sự kinh ngạc của em.
Em tìm hiểu và gửi mail cho vài người. Khi gửi mail làm quen với một số tác giả của những bài viết em thấy có gì đó phù hợp, nhận được hồi âm làm em rất vui. Nhưng sau khi xin số điện thoại, kết bạn mạng xã hội, em bị họ lơ đi. Không biết vì em chân thành khiến họ nghĩ em dễ dãi, hay vì em không xinh đẹp như họ mong muốn nên lơ đi. Nhưng em nghĩ sẽ có một lúc mình gặp được mảnh ghép của đời mình. Nếu trước đây, em tìm anh không gặp, vậy thông qua bài viết này, hy vọng anh sẽ tìm gặp em.
Em thích hoa diên vĩ, vì yêu màu tím, yêu ý nghĩa hòa quyện đất trời của loài hoa này dù chưa từng chạm vào loài hoa này. Hy vọng với thông điệp này, em sẽ gặp được anh - người cùng em gắn bó đến hết cuộc đời với tình cảm chân thành, trong lành như ý nghĩa của hoa diên vĩ.
Em 34 tuổi, mong tìm được người cùng hoặc lớn hơn vài tuổi, nhưng đừng quá 43 tuổi, vì lệch càng nhiều tuổi, rất khó để hiểu suy nghĩ của nhau. Nếu anh từng đỗ vỡ, ly hôn, phải hoàn tất thủ tục ly hôn. Người đang ly thân, xin lỗi em không muốn trò chuyện, vì không muốn vô tình trở thành "trà xanh". Người chưa từng kết hôn, em vô cùng hoan nghênh.
Về công việc, em có công việc ổn định, lương không vài ba chục triệu như người ta, nhưng nhờ đồng lương ấy, em có cuộc sống vui vẻ, có thể chăm sóc cha già cuộc sống thoải mái.
Em không giỏi nấu ăn, nhưng có thể nấu khá ngon nhờ xem video trên mạng, hoặc trợ giúp của người thân. Mẹ cho em nền tảng ẩm thực khá vững chắc, nhưng ở một mình, em ít khi nấu những món cầu kỳ. Còn khi nhà có việc, chị hai và chị dâu của em rất đảm đang, ca nào khó đều gánh cho đứa em út như em.
Tính em hơi trầm, ít khi bắt chuyện với người khác. Ai mà chơi lâu với em đều nhận xét em luôn sống vì người khác, ít suy tính cho bản thân. Vậy nên anh có quen em, đừng nghĩ em dễ dãi nha, em chân thành và nhiệt tình thôi. Em chỉ nói nhiều khi thấy hợp tính và cảm thấy người đó muốn nghe mình nói nhiều một chút.
Cuối cùng, mong anh có công việc ổn định, để vào thời gian sinh nở, em không bị áp lực nhiều về tài chính.
Nhìn cuộc sống hôn nhân của nhiều người, không phải ai cũng hạnh phúc nên em không nói nhiều về mẫu người mình mong muốn. Vì con người ai cũng sẽ có lúc thay đổi. Mong anh có tâm chính trực, ngay thẳng, yêu thương gia đình. Với em, vậy là đủ.
Nếu anh cảm thấy chúng ta có thể tạo ra chuyện tình hoa diên vĩ, hãy gửi mail cho em nhé. Em theo đạo Phật, mong anh cùng đạo.
Thân chào.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Cẩm Tú
- Tuổi: 34 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận 12, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ