Em luôn cố gắng làm việc để có cuộc sống tốt đẹp hơn. Thời gian em dành cho chuyện tình cảm không nhiều nên muộn như vậy mới tìm anh.
Em có ngoại hình nhỏ nhắn, cao 1,52 m, nặng 46 kg, khuôn mặt được đánh giá phúc hậu, có duyên, hay cười, ăn mặc gọn gàng, ngăn nắp, hiện đại.
Càng gần về cuối năm, không khí ngày càng se lạnh, đám cưới cũng thật nhiều. Nhìn người ta tay trong tay mừng hạnh phúc, bạn bè, chị em cưới cả rồi, em cũng cảm thấy lạc lõng, cô đơn.
Nghĩ về Tết năm nay lại một lần thất hứa đưa người yêu về ra mắt bố mẹ. Dù bố mẹ không nói gì nhưng em hiểu bố mẹ muốn em có mái ấm gia đình, hạnh phúc của riêng mình. Rồi Tết này ai cũng đầy đủ, trọn vẹn chồng con đi chơi, ăn Tết đoàn viên. Con của em trai, cháu lớn dần, em càng cảm nhận được hạnh phúc của gia đình lớn và gia đình nhỏ khác nhau.
Em không quan trọng gia đình anh thế nào nhưng mong anh có công việc, nghề nghiệp hoặc kinh doanh và khẳng định được năng lực, vị thế của bản thân trong công việc. Anh tử tế, sống có trách nhiệm, đạo đức, chung thủy, có tinh thần nỗ lực cố gắng vươn lên nhé, vì em là con người như vậy. Để tương lai chúng ta và con cái có cuộc sống tốt đẹp, hạnh phúc, đầy đủ, sung túc.
Nhiều người nói rằng nhiều tiền không mua được hạnh phúc. Đúng là nhiều tiền không mua được hạnh phúc nhưng hạnh phúc được xây bằng nhiều tiền. Nếu chúng ta có tiền thi thoảng đi du lịch nghỉ dưỡng, có phải cuộc sống hạnh phúc hơn không? Chúng ta ở trong căn nhà của chính mình tốt hơn nhà thuê không? Con cái chúng ta được học hành nơi tốt, đồ đạc chi phí ăn mặc đều tốt có phải con cũng hạnh phúc hơn? Con có năng khiếu ở lĩnh vực nào, chúng ta có thể cho con tiến xa hơn, tương lai tốt đẹp hơn. Khi bố mẹ ta đau yếu, chúng ta có tiền để lo cho mà không phải bảo "con xin lỗi",...
Cuộc sống không phải lúc nào cũng thuận nhưng hãy là người luôn cố gắng, chịu khó, sống trách nhiệm anh nhé. Có thể lúc anh thành công nhiều bạn bè, cô gái đẹp đến bên, nhưng anh thất bại, đau ốm thì sao, ai sẽ quan tâm anh đây? Người đồng hành lâu nhất với mình chắc chắn là bạn đời, đúng không anh?
Chúng ta sống vì điều gì trong kiếp nhân sinh ngắn ngủi này, có phải làm mọi việc chỉ vì hạnh phúc, sung túc không? Người ta hai mươi, hai mươi hai tuổi đã tìm thấy người cùng xây hạnh phúc rồi, chúng ta đã sau họ chục năm rồi đó. Em tin chúng ta đủ chín chắn, trưởng thành, năng lực để xây dựng gia đình bền vững, hạnh phúc hơn bao giờ hết.
Nếu anh là người như vậy, cũng mong ước vậy, đừng ngần ngại liên hệ với em nhé, chúng ta cùng cho nhau cơ hội.
Cảm ơn vì đọc bài của em.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Nga
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Huyện Tiên Du, Bắc Ninh
- Giới tính: Nữ