Gia đình giáo viên, bộ đội nhiều nên từ nhỏ em luôn ý thức tự giác học hành. Em miệt mài học tới năm 2018 mới chính thức đi làm. Sau mấy năm phấn đấu cũng được cấp trên tin tưởng và có thu nhập ổn định, tự chủ tài chính.
Ngoảnh đi ngoảnh lại bạn bè đều đã lập gia đình, có lẽ vì lúc nào em cũng nghĩ mình còn nhỏ, còn đôi mươi (cười). Ở công ty em hay cùng mấy đứa em 2k làm trò nên không để ý đến chuyện lập gia đình. Em từng nghĩ mình đủ mạnh mẽ để tự chủ sống cuộc sống tự do theo ý thích nhưng đôi lúc mệt mỏi, cũng mong có bờ vai dựa vào, một chốn yên bình.
Em cao 1,58 m, nặng 65 kg, hơi thừa cân, không giỏi ăn diện. Em của hiện tại, không ai nghĩ là người từng leo núi hai ngày một đêm chinh phục Fansipan. Có lẽ công việc đã cuốn em đi, làm em quên những sở thích trước kia của mình.
Em muốn tìm người bạn đồng hành, lôi em khỏi chiếc ghế văn phòng, cùng đi thể thao, leo núi, khám phá những vùng đất mới, tận hưởng niềm vui trong cuộc sống.
Cảm ơn anh đã đọc những dòng lan man của em.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Bùi
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Huyện Thuận An, Bình Dương
- Giới tính: Nữ