Sau nửa năm làm việc bận rộn, em lại dành một khoảng thời gian nhỏ quay trở về nơi mình đã sinh ra và lớn lên để thăm gia đình, bạn bè; sống chậm lại, hòa mình với thiên nhiên, hít thở chút không khí trong lành nơi làng quê yên tĩnh, nạp lại năng lượng để tiếp tục hành trình học tập và làm việc, phấn đấu nơi đất khách.
Em 29 tuổi, làm dược sĩ lâm sàng tại bệnh viện, một cô gái Bạch Dương nhỏ nhắn, có chút xinh xắn, chỉ cao ba mét bẻ đôi. Ẩn đằng sau thân hình nhỏ nhắn ấy là một cô gái luôn rạng rỡ tươi cười, sống tích cực, cố gắng phấn đấu từng ngày để cuộc sống của mình tốt đẹp hơn. Mỗi người sẽ có vài tiêu chí về nửa kia, em luôn tôn trọng sự khác biệt nên nếu anh muốn tìm cô gái xinh đẹp, cao ráo, anh có thể dừng lại tại đây để khỏi mất thêm thời gian của mình. Còn nếu ngoại hình không phải là ưu tiên hàng đầu, mời anh đọc tiếp (cười).
Đôi khi em nghĩ có khi nào mình sinh nhầm thời hay không nhỉ? Cuộc sống của em có vẻ với nhiều người khá là "nhạt" giữa Sài Gòn xô bồ, nhộn nhịp này. Một ngày của em sẽ bắt đầu từ 4h30 sáng, em dậy sớm ngồi thiền, thiền giúp cuộc sống của em cân bằng hơn, sau đó em sẽ học bài và chuẩn bị bữa sáng. Ngày tập trung hết mình với công việc, thỉnh thoảng nhận job làm thêm vào buổi tối hoặc cuối tuần. Sau giờ tan ca là khoảng thời gian em dành cho bản thân: đến lớp yoga, nấu cho mình bữa ăn ngon, em thích những bữa cơm nhà; chuẩn bị thức ăn cho ngày mai, học thêm chút piano, đọc thêm vài trang sách và đi ngủ trước 11h.
Công việc hiện tại giúp em tốt lên từng ngày. Ở đó em được gặp gỡ những đồng nghiệp giỏi và đáng kính, có cơ hội rèn luyện và phát triển bản thân, được học, được làm. Và đặc biệt hơn, mỗi ngày em được gặp gỡ nhiều bạn nhỏ, được hỉ nộ ái ố cùng các bạn ấy giúp em biết ơn cuộc sống này hơn. Đối tượng bệnh nhân của em có chút đặc biệt, sau này có cơ hội em sẽ kể cho anh nghe. Em cũng vừa kết thúc hành trình đáng nhớ cùng các bạn nhỏ ấy tại Bảo Lộc, chuyến đi đã giúp em nhận ra được nhiều điều.
Em sống khá tình cảm, thích viết thư tay vào những dịp đặc biệt để tặng mọi người, thích đến những nơi yên tĩnh, có nhiều cây xanh, hòa mình với thiên nhiên. Cuối tuần có thể em sẽ chỉ ở nhà enjoy trong cuộc sống của riêng mình, sắp xếp lại căn phòng nhỏ, gọi điện về cho gia đình, học thêm một món ăn mới cho bộ sưu tập album nấu nướng của mình, ngân nga cùng những giai điệu piano hoặc thỉnh thoảng ra ngoài đến lớp vẽ tranh, workshop gặp gỡ bạn bè. Gần năm năm đi làm, trải qua mọi thứ vui buồn trong cuộc sống; những va chạm; những mối quan hệ cả tiêu cực lẫn tích cực giúp em trưởng thành hơn, sống sâu sắc hơn.
Em chọn sự lương thiện, biết ơn từ những điều bé nhỏ, biết đủ để hạnh phúc và hài lòng với những gì mình đang có. Sức khỏe, giáo dục, gia đình là những thứ không thể thiếu trong cuộc sống của em. Em luyện tập yoga, học bất kỳ điều gì có thể để bổ trợ cho công việc và cuộc sống của mình. Nếu anh muốn tìm một người bạn cùng mình học, cùng work date, cùng mình bận rộn, cùng mình cố gắng, cùng mình healing và chilling..., chúng ta có thể làm bạn với nhau nè.
Về anh: hy vọng anh có công việc ổn định, độc thân, chưa từng kết hôn, có ý chí phấn đấu, biết cân bằng giữa công việc và cuộc sống; chúng ta sẽ là những người bạn đồng hành tốt của nhau; cùng chia sẻ và nâng đỡ nhau. Anh không dính tứ đổ tường, chọn sống lành và yêu lành nhé.
Em cũng từng yêu hết mình, từng đau khổ và tự chữa lành. Trong tình yêu, em chưa từng là cô gái may mắn nhưng hiểu con đường mình đang đi, sự kiên nhẫn chờ đợi hạnh phúc của mình, tất cả chính là để dẫn về anh - một nửa của cuộc đời mình.
Em xin trích dẫn một đoạn gần đây khá viral trên mạng xã hội nhưng nó dành cho mọi cô gái đang kiên nhẫn chờ đợi hạnh phúc của riêng mình như em: "Em đã dành những năm tháng thanh xuân của mình để chờ đợi. Chờ một người đủ hiểu, đủ thương, đủ cùng mình vượt qua những sóng gió. Em tin hết thảy những cuộc gặp gỡ trên đời đã được số mệnh sắp đặt sẵn. Em tin rằng giữa thế giới rộng lớn này, sẽ có một người vô cùng đặc biệt, là món quà lớn nhất thượng đế dành riêng cho em đang tồn tại ở đâu đó và chờ đến ngày hội ngộ cùng em".
Em từng viết bài cách đây một năm, nhưng có vẻ lúc đó chưa đúng người hoặc chưa đúng thời điểm nên vẫn chưa tìm được bạn đồng hành của riêng mình. Lần này em thử cho chúng mình thêm cơ hội. Nếu qua bài viết của em, anh cảm nhận được chúng mình có cùng nhân sinh quan, đừng ngần ngại gửi mail cho em nhé. Những người chúng ta gặp trong đời đều là nhân duyên, có người cho mình thêm những trải nghiệm, có người lại cho mình những bài học. Trong bất kỳ mối quan hệ nào, chỉ cần cả hai tử tế và chân thành đã là sự trân quý và đôi khi một tình bạn đẹp là khởi nguồn của một mối quan hệ đẹp và bền vững.
Chúc cho chúng ta sẽ không còn cô đơn giữa thành phố rộng lớn này. Chúc cho chúng ta sẽ có thêm người bạn đồng hành trên mỗi hành trình của cuộc đời.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Thi
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Y bác sĩ
- Nơi ở: Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ