Hôm nay tin tức mưa lũ cuốn trôi ở miền Trung nghe mà nặng lòng quá anh à. Thôi thì vào đây đọc vài tin hẹn hò tìm kiếm chút niềm vui nho nhỏ giữa tiết trời lành lạnh.
Em là người vui tính, vậy mà vài tuần gần đây tự nhiên cảm thấy tâm trạng hơi đi xuống, có khi nào vì em đi tìm anh hoài mà chưa thấy. Anh có đang làm việc ở Sài Gòn không, nếu ở đây càng tốt. Chiều chiều tan làm, không bận rộn gì thì hai đứa đi chơi. Em nói nhiều lắm nên anh đừng sợ thiếu chuyện tâm sự. Công việc của em không quá nặng đầu nhưng lại đầy trách nhiệm. Nếu anh trò chuyện với em, em sẽ bật mí cho nghe. Vậy nên đừng cảm thấy khó hiểu khi em để thông tin bên dưới là một nghề nào đó nha, vì em thích gây sự thú vị như vậy.
Em không dám nhận mình tài giỏi nhưng hy vọng anh giỏi để khi em có thắc mắc gì, sẽ có người bên cạnh giải đáp ngay. Em thích như vậy lắm. Thật sự khi tìm anh, em vẫn nghĩ sẽ tìm người lớn tuổi hơn mình để được nhỏ bé cho anh bảo vệ (cười). Nhưng anh đừng lo, em không hề có tính cách tiểu thư hay bánh bèo, nhõng nhẽo gì đâu, đôi khi còn rất mạnh mẽ nữa.
Em đang suy nghĩ là có nên kể nhiều về mình không, nhưng nếu kể nhiều sẽ mất sự thú vị khi anh tìm hiểu em. Nếu tò mò, anh gửi thư cho em đi. Em mà nói chuyện với anh, đảm bảo anh sẽ vui cả ngày vì em có chút vui vẻ, nhưng anh cũng phải mặn mà nha, chứ quên "nêm muối" thì câu chuyện khó dài lâu lắm. Em nói thật. Tính cách của em thì cũng được nhiều người khen, nói chung em khá hòa đồng, vui, trẻ trung. Khuôn mặt em cũng được khen là phúc hậu, tròn tròn như cái compa xoay một vòng đó anh (cười).
Chắc đọc đến đây anh vẫn đang chờ xem em có nói về mẫu người muốn tìm đúng không? Em mà nói ra một loạt, chắc không ai gửi thư luôn, nên chỉ nói ít để em và anh còn có cơ hội gặp nhau, rồi tiến xa hơn thì sẽ vì nhau mà cố gắng.
Anh quê gần em nha. Em ở miền Trung, biển, núi mênh mông, tha hồ cho anh du lịch. Trưởng thành, chín chắn trong cách suy nghĩ và lời nói của anh sẽ làm em ấn tượng. Tất nhiên anh phải chân thành, lịch sự nhé. Em vô cùng nghiêm túc khi xác định nói chuyện với một người nào đó. Nhưng anh cũng đừng quá xuất sắc, chẳng hạn có soái ca hay đặc biệt quá thì thôi, kẻo mất công gặp em rồi lại chê em thì khổ. Nhưng em vẫn thích anh có gương mặt thiện cảm, còn đẹp xấu thì chỉ có em nhìn và cảm nhận thôi, không có thang điểm nào nên anh đừng lo về việc này. Điều em thích nữa là nếu anh hát hay thì vô cùng tuyệt vời. Mỗi khi buồn, em gọi điện bắt anh hát cho nghe. Như tựa bài em nói, nếu được, em và anh cùng song ca bài hát tình yêu vào dịp đặc biệt nào đó, anh nhé.
Vài dòng gửi đến anh thế này, nếu dài quá em sợ anh chỉ nhớ đoạn dưới mà quên mất phần trên em viết thế nào, lại phải kéo lên đọc lại từ đầu, tốn thêm thời gian của anh đó (cười).
Em chờ anh nha.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Chimie
- Tuổi: 24 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Quận 3, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ