Giữa cuộc sống chênh vênh và nhiều bộn bề, cô gái 22 tuổi vẫn đang lạc lõng trong lòng thành phố tấp nập này. Đôi khi tự hỏi mình cô đơn đến bao giờ? Một người đang đi tìm hoài bão, giấc mơ và muốn được trải nghiệm cùng ai đó. Với em, hạnh phúc đơn giản chỉ từ những điều nhỏ bé chứ không cần quá hào nhoáng, phô trương.
Em vừa hướng nội vừa hướng ngoại, thích nấu nướng, làm bánh, thích cái đẹp và mang cho mình tâm hồn hơi nghệ sĩ một chút. Không hiểu sao em rất bị thu hút bởi mấy bạn nam chơi thể thao, suy nghĩ tích cực, hài hước, mang trong mình một cái đầu lạnh và trái tim ấm áp. Em tự hỏi, liệu người con gái cao 1,65 m có dễ tìm một người che chở và đem lại cảm giác bình yên cho mình không?
Người ta nói, những người độc thân quá lâu rất khó để yêu. Họ đã quen với việc một mình, vì thế cần một điều gì đó thật đặc biệt để thuyết phục rằng "Họ cần bạn trong cuộc đời". Vậy anh có muốn làm điều gì đó thật đặc biệt dành cho người như em không? (đoạn này mọi người cho em "deep" tí - cười).
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Ngân
- Tuổi: 22 tuổi
- Nghề nghiệp: Lao động tự do
- Nơi ở: Quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Giới tính: Nữ