Chào anh, em bắt đầu theo dõi chuyên mục Hẹn hò VnExpress được khoảng nửa năm, đọc rất nhiều bài viết, tâm sự, trải lòng của mọi người ở trên này. Hôm nay em quyết định gửi bài cho báo, hy vọng có thể tìm thấy nhân duyên của mình ở đây.
Trài qua 32 mùa xuân với một cuộc hôn nhân đổ vỡ, em thật sự thấm thía hai tiếng gia đình. Gia đình là nơi chúng ta cùng hy sinh, vun đắp và bao dung cho những lỗi lầm của nhau, chấp nhận con người thật của nhau mà không hy vọng biến đối phương thành một người sống theo ý mình. Gia đình là khi chúng ta không dễ dàng buông tay nhau để đi về hai hướng. Điều mà em chưa cảm nhận được trước đây, em hứa sẽ bù đắp tất cả cho cuộc sống sau này.
Em đang tốt lên mỗi ngày để mong anh tìm thấy em giữa biển người này. Hy vọng lúc chúng ta gặp được nhau, vẫn chưa quá muộn để em và anh cùng nhau thực hiện những điều mà cả hai cùng muốn. Em thực tế cũng có, mơ mộng cũng có, tính toán cũng có, thậm chí hy sinh hết mình cũng có. Chỉ cần có anh và anh ở trong tim em, chúng ta sẽ cùng nhau sống hạnh phúc và tốt lên mỗi ngày.
Em rất thích hát, có thể hát cho anh nghe đến phát chán thì thôi (cười). Hát không quá tệ nên anh cũng đừng quá lo nhé. Em thích đi lượn lờ, ngắm phố xá với người mình yêu, đi ăn vài món ngon cuối tuần hoặc chúng ta tự nấu nướng với nhau cuối tuần. Em nấu ăn đơn giản nhưng lúc cần bày vẽ cũng sẽ cố gắng để giống với "hình ảnh minh họa" nhất. Em có thể là bạn nhậu, bạn bóng của anh. Chúng ta có thể cùng thức qua mùa World cup, Euro hay cùng nhau ra sân xem đội nhà thi đấu, nhưng em không hy vọng anh ham mê cá độ nhé. Anh có thể uống một chút, đi ăn uống với bạn bè một chút, nhưng hy vọng anh không để em làm hết việc nhà và cô đơn trong bữa cơm chiều quá nhiều.
Về công việc, em có một công việc ổn định, lương thưởng tăng dần theo năm tháng nên em hy vọng anh cũng có công việc ổn định. Em thích những người có ý chí vươn lên để mình cùng nhau phấn đấu. Anh điềm đạm, chững chạc một chút để cạnh anh em có cảm giác an toàn nhé. Ngoại hình cân đối và thích thể dục thể thao để có thể đi chạy bộ với em mỗi sáng hoặc chiều. Anh thấy không, ở cạnh em chắc anh sẽ có sức khỏe tốt hơn đó.
Điều cuối cùng em muốn nói: mong anh là người thích đọc báo, có vậy anh mới tìm thấy em trên này chứ nhỉ. Mong nhận được thư của anh - người em cần tìm.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Cô gái tháng 1
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Ba Đình, Hà Nội
- Giới tính: Nữ