Em, người phụ nữ từng trải qua một lần đổ vỡ, trái tim tổn thương, cũng đã trải nghiệm và học được nhiều bài học trong cuộc đời nên rất chần chừ khi muốn tìm ai khác.
Đó là lý do em vẫn một mình nuôi con sau sáu năm ly hôn. Em thuộc kiểu người mùa lạnh đến sẽ tự biết cách giữa ấm cho bản thân, lúc ốm đau tự biết ăn cháo, uống thuốc, lúc buồn không ai biết, khi gặp khó khăn chẳng ai hay. Em hy vọng chỉ cần giữ được tâm bình lặng, mọi chuyện rồi sẽ qua và cố gắng không để những vất vả trên đường đời hằn lên gương mặt (cười).
Nhưng dù cố gắng mạnh mẽ đến đâu cũng có lúc em thấy chơi vơi, lại hy vọng cuộc đời một lần nữa sẽ bao dung với mình. Em đang làm văn phòng ở TP HCM, thu nhập ổn cho cuộc sống giản dị, ngoại hình ưa nhìn (em nghĩ thế).
Hy vọng có thể gặp một hoàn cảnh tương đồng để cùng em ra khỏi những bão giông bủa vây, cầm tay em bước tiếp chặng đường phía trước, một người bao dung và kiên nhẫn với em một chút.
Em đợi anh.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Nguyễn
- Tuổi: 42 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ