Anh sinh ra và lớn lên tại một mảnh đất phù sa màu mỡ ở miền Tây, trong một gia đình có 3 anh em trai với truyền thống hiếu học. Anh là con út trong nhà. Thời điểm anh đang học cấp 3, gia đình gặp biến cố khi lò gạch bị hư hỏng do người canh lò ngủ quên vài phút, khiến vốn liếng gia đình tiêu tan. Anh trai thứ ba đang theo học đại học đã phải nghỉ, không ngại việc nặng nhọc để lo cho anh hoàn thành năm lớp 12 và 4 năm đại học. Sau khi tốt nghiệp đại học Kiến trúc, anh dành toàn bộ thời gian đi làm để trả nợ cho gia đình. Hoàn cảnh khiến anh chưa dám nghĩ đến hạnh phúc riêng.
Thấm thoát tuổi trẻ trôi qua, bạn bè đồng vai phải lứa đều đã lập gia đình. Ba năm trước, khi các khoản nợ đã tạm xong, anh quyết định về quê Vĩnh Long để mở công ty xây dựng. Quy mô còn nhỏ và công việc còn khó khăn nhưng anh được ở gần và chăm sóc cha mẹ già yếu. Giờ đây, dù kinh tế chưa thực sự dư dả nhưng anh cảm thấy đã đến lúc tìm kiếm đối tượng để lập gia đình. Nếu em không ngại hoàn cảnh của anh, mong em gửi thư cho anh để chúng ta có thể cùng nhau đi tìm hiểu. Anh thích du lịch. Chúng mình có thể cùng nhau lang thang trên những cung đường, đi thăm bạn bè ở các miền đất nước từ Bảo Lộc se lạnh đến Phú Yên nắng gió.
Anh có khuyết điểm là uống nhiều. Nếu em không thích anh sẽ hạn chế tối đa. Còn nếu em có thể uống một ít cùng anh thì vui quá. Chỉ có vậy thôi, anh không lăng nhăng, bài bạc hay hút thuốc. Mong nhận được thư em.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Nguyễn Khanh Tâm
- Tuổi: 36 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Huyện Mang Thít, Vĩnh Long
- Giới tính: Nam