Mỗi người có một hạnh phúc riêng và cảm nhận khác nhau. Trong thời buổi và xã hội hiện tại, vật chất lên ngôi, nếu không có suy nghĩ thấu đáo và cảm nhận về hạnh phúc riêng, chúng ta rất dễ bị cuốn vào vòng xoáy danh vọng và tiền bạc, lúc nào cũng cảm thấy cô đơn trong chính ngôi nhà của mình và không bao giờ hài lòng với mọi thứ xung quanh. Như thế cuộc sống sẽ vô cùng ngột ngạt và áp lực.
Anh và em sẽ cho nhau nhiều cơ hội chia sẻ để cùng cảm nhận hạnh phúc riêng của mình nhé. Ta cùng hướng đến và xây dựng nó tốt hơn. Với anh, gia đình là nơi để về, nơi bình yên nhất mà mỗi chúng ta đều muốn gắn bó lâu dài.
Anh đã 35 tuổi, lập nghiệp tại Sài Gòn sau khi tốt nghiệp đại học. Hành trình lập nghiệp gặp vô vàn trắc trở, có rất nhiều khó khăn, trở ngại, đôi khi là những vấn đề anh chưa từng nghĩ tới. Bao năm lập nghiệp thất bại liên miên, phiêu bạt bốn phương trời, từng mất tất cả, đôi khi anh nghĩ tại sao cuộc đời lại đối xử tệ với mình như vậy. Nhiều lúc anh cô đơn, không có ai bên cạnh, một mình kiên trì đi trên đường đời. Chính những năm tháng phiêu bạt ấy, đã cho anh rất nhiều kiến thức, trải nghiệm về cuộc sống. Thất bại cho anh thêm nhiều bài học và là những tích lũy kiến thức, củng cố tinh thần cho hành trình kế tiếp, trong đó nhất định phải có em. "Bàn tay ta làm nên tất cả, có sức người sỏi đá cũng thành cơm".
Cảm xúc lập nghiệp thú vị hơn rất nhiều chuyến nghỉ dưỡng cao cấp ở một resorts nào đó. Vì những đối thủ, những người mình muốn sánh ngang với họ và vượt qua đều làm cho anh có cảm giác vô cùng thú vị, không gì mua được. Chắc bởi tính cách của anh là ham học hỏi, cầu tiến, chịu khó, có ý chí vươn lên, không bao giờ khuất phục. Có nhiều thứ anh không muốn làm nhưng vẫn phải làm vì đó là trách nhiệm. Có nhiều thứ anh rất muốn làm mà không làm được, đó là số phận. Mà không, anh làm không được chắc do chưa có em nên anh chưa đủ sức mạnh và động lực, chứ không phải do số phận đâu.
Khi mới lập nghiệp, anh luôn nghĩ đến lợi nhuận và làm sao để có thể nhanh nhất có tiền mua điện thoại, xe, nhà, du lịch nghỉ dưỡng, một khoản tiền tiết kiệm nào đó,... Nhưng trải qua những gì chinh phục không thành, giờ đây anh chỉ là người làm công ăn lương, đủ trang trải cuộc sống và dư một ít để có cái gọi là trách nhiệm với tía má (quê anh ở miền Tây). Người ta nói sau lưng người đàn ông thành công luôn có bóng dáng một người phụ nữ. Vậy nên mục tiêu của anh bây giờ là xây dựng một gia đình thịnh vượng, có em có anh rồi sau đó anh mới tiếp tục con đường khởi nghiệp của mình.
Rất mong em có lối sống, suy nghĩ đồng thuận, thông cảm với anh, như vậy mâu thuẫn sẽ ít xảy ra trong ngôi nhà nhỏ của mình. Em không cần giỏi nội trợ và việc nhà đâu, vì có anh chia sẻ cùng em. Mong em xem hôn nhân là một hành trình nghiêm túc và hạnh phúc, xem gia đình là trên hết. Anh xuất thân trong gia đình nông dân chất phác, thật thà nên sống rất tình cảm. Bề ngoài, anh hơi nông dân, quê mùa nhưng dễ nhìn và mạnh mẽ. Nên em không cần quá đẹp đâu, chỉ cần cao ráo xíu là được. Em đang tạm trú ở Sài Gòn nhé.
Nói bao nhiêu cũng không diễn tả hết được tính cách và đạo đức của anh, chi bằng chờ gặp em để cảm nhận cảm xúc của mình cho thực tế hơn. Chờ gặp em nhé.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Mèo Minh Mẫn
- Tuổi: 35 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 7, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam