Anh vô tình đọc được câu này trên mạng xã hội: "Từng ngỡ 30 tuổi quá xa vời, rồi chợt nhận ra 18 tuổi đã là câu chuyện rất lâu về trước". Tự dưng anh cảm thấy giật mình, không lẽ mình đã bỏ lỡ điều gì đó của tuổi trẻ sao? Cuộc sống bây giờ đôi khi ta cứ dành hết thời gian để lao đầu vào công việc, chạy theo đồng tiền, chạy theo những hoài bão xa xôi, mà vô tình bỏ lỡ điều gì đó rất đẹp đẽ của tuổi trẻ, đó chính là tình yêu.
Anh rất ngưỡng mộ những bạn có tình yêu đẹp. Đôi lúc những ngày lễ tết, chạy xe lang thang một mình ngoài đường, thấy ai ai cũng có người phía sau xe, rồi nhìn lại bản thân thấy chạnh lòng. Rồi lại tự nghĩ trong đầu là không biết khi nào mình mới tìm được niềm hạnh phúc đơn giản như bao người ấy. Anh cảm thấy mọi người ai cũng dễ dàng tìm được nửa kia của mình, còn bản thân cứ kém may mắn hết lần này đến lần khác.
Lần đầu anh yêu một người, người đó đã có người yêu, lần hai cũng vậy, đến lần thứ ba, anh dũng cảm mở lòng lần nữa, rồi cũng chưa may mắn tìm được người thật tâm yêu mình. Cho đến hiện tại, anh chẳng còn muốn tán tỉnh ai nữa, chỉ hy vọng sau này tìm được em - người vừa gặp nhau, cả hai cùng nở nụ cười.
Với anh, tình yêu không cần quá cầu kỳ, không quá cao sang, chỉ đơn giản là một cái ôm, một câu nói an ủi nhau giữa cuộc sống đầy áp lực thôi. Tình yêu với anh không cần lúc nào chúng ta cũng phải bên cạnh nhau, nhắn tin gọi điện 24/24. Vì tuổi trẻ ta còn sự nghiệp, công việc, còn những thứ phải bươn chải. Chỉ cần mỗi ngày khi nào rảnh rỗi, khi công việc đã được gác lại một bên, chúng ta dành cho nhau một hai tiếng để trò chuyện, chia sẻ cho nhau những vui buồn trong một ngày vừa qua thôi cũng đủ hạnh phúc rồi.
Anh rất thích đi du lịch, hy vọng em cũng vậy. Anh có ước mong đơn giản là sau hai, ba tháng chúng ta lại cùng nhau đi khắp đó đây. Có thể là dạo biển đêm ở một thành phố biển hay ngồi ở một quán cà phê chill nào đó đón cái lạnh của cao nguyên. Hay cùng nhau nắm tay dạo chợ đêm Đà Lạt, cùng nhau uống một ly sữa nóng, cùng kể nhau nghe những dự định sắp tới của mỗi người. Còn gì tuyệt vời hơn nữa, đúng không em?
Anh vẫn chưa có ý định lập gia đình nhưng xác định chuyện tình cảm của mình là nghiêm túc. Nếu may mắn tìm được em, mong chúng ta sẽ cũng nhau cố gắng, phát triển và kiếm thật nhiều tiền. Để rồi vào một ngày đẹp trời của hai, ba năm sau, nhất định anh sẽ sang hỏi ba mẹ em để đón em về một nhà.
Đó là những quan điểm của anh về tình yêu. Nói về anh, năm nay anh tròn 25 tuổi thôi, cái tuổi bản thân đã bước qua giai đoạn non trẻ và bước một chân vào khoảnh khắc của trưởng thành. Tuổi mà bản thân phải cắm đầu cắm cổ để phát triển sự nghiệp, bắt đầu phải nhận lấy những gánh nặng của cuộc đời lên trên đôi vai.
Em biết không, ở tuổi này, rất nhiều bạn bè đã lập gia đình rồi, còn anh vẫn chưa có mối tình vắt vai. Anh tốt nghiệp đại học ngành thú y, là chàng trai rất yêu thương động vật. Anh ra trường và có hẳn ba năm kinh nghiệm làm việc trong chuyên ngành của mình, nhưng vẫn không năm kinh nghiệm trong chuyện tình yêu.
Anh cao 1m68, nặng 75kg, không quá điển trai nhưng trước giờ đi làm nhiều người cũng khen là nhìn dễ thương, có số ít người khen anh đẹp trai (không biết người ta nói giỡn hay nói đùa nữa - cười). Anh vừa hướng nội vừa hướng ngoại, lúc vui vẻ cười nói, lúc trầm tính và nghiêm túc tùy vào hoàn cảnh.
Anh không quá già cỗi trong suy nghĩ, nhưng tin mình đủ trưởng thành để nói yêu một ai đó và cho họ cảm thấy an toàn trong một mối quan hệ. Anh rất cầu tiến và hết lòng trong công việc, vì có định hướng rõ ràng những mục tiêu của mình trong tương lai.
Còn em thì sao? Anh không có gì gọi là gu cả, cũng không có tiêu chuẩn gì về người con gái của mình. Nhưng là một người con trai, ai cũng dễ ấn tượng với một cô gái dễ thương, xinh xắn đúng không? Vì người ta nói con trai yêu bằng mắt mà. Anh nói thế nhưng em không cần phải như một hot girl đâu. Anh là chàng trai của quê hương miền Tây. Nếu em muốn làm dâu miền Tây, hãy về đây anh lo. Chỉ cần em ở Việt Nam là được, anh không ngại xa xôi đâu.
Bài viết khá dài dòng rồi, anh hy vọng may mắn tìm được em. Anh chờ hồi âm từ em. Chúc em ngủ ngon.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Hữu Duy
- Tuổi: 25 tuổi
- Nghề nghiệp: Y bác sĩ
- Nơi ở: Thành phố Vĩnh Long, Vĩnh Long
- Giới tính: Nam