Chào em, người sẽ đi cùng anh tới cuối con đường. Anh không nghĩ bây giờ anh tìm một nửa của mình ở thư mục này. Trước giờ anh chỉ nghĩ mình gặp ai đó rồi làm quen, nhưng nghe bạn anh kể có nhiều đôi nên duyên ở mục này nên anh cũng thử xem may mắn có đến với mình hay không. Trong ăn uống anh thích ăn rau củ quả nhiều, anh ít ăn thịt cá. Anh cũng không thích rượu bia hay các chất kích thích khác, chỉ trừ dịp nào đặc biệt anh mới uống. Anh thích thức dậy sớm thể dục, đi bộ hoặc chơi thể thao gì đó. Anh sống tình cảm, chung thủy và hướng về gia đình, yêu thiên nhiên, thích nghe nhạc và đi du lịch.
Anh mong em hiền lành, nhân hậu, chung thủy, giàu tình yêu thương, nhất là trẻ con, người già và cả động vật nữa. Anh thích làm việc thiện và sống cống hiến cho xã hội, nhất là trẻ em. Trong suy nghĩ của anh, trẻ em như chồi non đang mọc, là tương lai của xã hội, thật buồn nếu những đứa trẻ lớn lên trong hoàn cảnh kém may mắn và tương lai mịt mù. Nếu có em đồng hành với anh để làm việc thiện nữa thì rất tuyệt vời với anh. Trong suy nghĩ của anh, nếu có thể mình giúp được bao nhiêu mình sẽ cố gắng hết sức. Tất nhiên anh cũng biết lo chu toàn cho gia đình của mình, trước khi lo được cho xã hội, nên em yên tâm nhé. Công việc anh thiên về kinh doanh, đang phát triển khá tốt và còn phát triển hơn nữa trong tương lai.
Mong muốn của anh là tìm được một cô gái chưa từng kết hôn. Anh không quan tâm em quê ở đâu, chỉ cần em xác định sống và làm việc ở Đà Nẵng. Nếu em đồng điệu với anh, hãy cùng anh bước đi trên con đường cây cỏ, để chúng ta cùng nhau khám phá thế giới bên ngoài. Anh chờ em hết mùa thu, sang mùa đông anh cũng chờ em. Anh hy vọng đến mùa xuân lúc hoa lá nở, cũng là lúc chúng ta bắt đầu nảy nở một mối quan hệ mới, một cuộc sống mới như những bông hoa mai nở rộ đón chào bình minh vậy.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Hai
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Quận Sơn Trà, Đà Nẵng
- Giới tính: Nam