Chào em,
Đọc VnExpress đã lâu nhưng anh mới phát hiện ra chuyên mục Hẹn hò cách đây vài ngày. Mong mình có duyên, em sẽ đọc được bài này của anh.
Anh sinh năm 1994, sinh ra và sống ở Buôn Ma Thuột từ nhỏ, tuy nhiên ba mẹ anh là người Bình Định. Vì vậy tính cách và lối sống của anh phần nào đó giống người miền Trung. Anh vào Sài Gòn học tập và làm việc được mười năm, học Đại học Kinh Tế TP HCM, hiện tại công việc liên quan đến lĩnh vực tài chính. Anh cao 1,72 m, ngoại hình tạm ổn.
Mọi người xung quanh nhận xét anh rất vui tính, hay cười và thẳng thắn. Anh thích chó và mèo, thích đi dạo Sài Gòn về đêm bằng xe đạp hoặc xe máy, thích đi bộ dọc bờ kè hoặc vòng quanh công viên, thích đọc và tìm hiểu các kiến thức về xã hội, những điều lý thú xung quanh mình, thích nghe nhạc live.
Anh khá quan trọng về vấn đề sức khỏe, do đó hàng ngày đều cố gắng nấu ăn để mang đi làm (anh quan niệm có sức khỏe là có tất cả). Anh luôn cố gắng từ bây giờ để sau này gia đình nhỏ của mình có được điều kiện tốt nhất. Là người con có hiếu và tình cảm, anh thương yêu ba mẹ và gia đình. Anh không tiêu xài gì nhiều, cơ bản khá là tiết kiệm.
Anh luôn muốn có người bạn đồng hành trong cuộc sống, thấu hiểu, thông cảm cho những khiếm khuyết của nhau, luôn yêu thương nhau. Mong có một gia đình nhỏ để yêu thương và được yêu thương.
Nếu em muốn đi dạo với anh khắp ngõ ngách Sài Gòn, nếu em muốn mình cùng cố gắng mua một ngôi nhà nhỏ ở thành phố chật chội này, nếu em muốn ăn những món anh nấu (dù không được ngon lắm), nếu em muốn mình cùng vun đắp một gia đình nhỏ luôn tràn ngập tiếng cười, hãy cho anh cơ hội làm quen với em nhé.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Minh Khải
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam