Chào em,
Đầu tiên, anh mạnh dạn viết những dòng này gửi tới VnExpress, có lẽ là do Sài Gòn mưa làm cho nỗi cô đơn càng sâu sắc. Anh mong chiều mưa lúc tan làm được đón em, hai chúng mình cùng tâm tình về công việc và cuộc sống. Vào buổi tối, chúng ta có thể cùng nhau đi dạo, thư giãn sau một ngày dài.
Anh 28 tuổi, làm nhân viên văn phòng ở quận một, thích chạy bộ, leo núi và đạp xe. Anh sinh ra và lớn lên ở miền quê yên bình thuộc miền Trung, nơi con người chất phác và mộc mạc. Mong sẽ cùng em thực hiện những điều tuyệt vời trong hiện tại và tương lai.
Mỗi buổi chiều tan làm, đôi lúc anh cảm thấy buồn khi nhìn thấy mọi người có đôi có cặp đưa đón nhau, còn anh vẫn lẻ bóng một mình. Nhưng anh luôn giữ niềm tin và hy vọng rằng một ngày nào đó sẽ tìm được em - người con gái chung thủy, có chí cầu tiến và không gia trưởng.
Anh rất thích nấu ăn cho người yêu và gia đình thưởng thức vì đối với anh, hạnh phúc nhất là những bữa cơm gia đình, nơi mọi người sum vầy bên bàn ăn. Mọi người thường nhận xét anh dễ thương và nhỏ nhắn, khiến em sẽ có cảm giác muốn che chở cho anh. Có người còn tưởng anh là sinh viên năm hai vì vẻ ngoài trẻ trung của anh.
Mùa mưa đã đến, những cơn mưa bất chợt rơi trên đường làm anh thêm phần cảm xúc, mong mỏi được gặp em - người sẽ cùng anh chia sẻ những khoảnh khắc vui buồn trong cuộc sống. Anh hy vọng qua bài viết này, sẽ tìm thấy em, người mà anh luôn tìm kiếm.
Mong sớm gặp được em.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: quang
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 9, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam