Sinh và lớn lên tại Hà Nội trong một gia đình buôn bán, hiển nhiên tôi được bố mẹ chiều. Năm 18 tuổi, mẹ mua cho tôi chiếc điện thoại đầu tiên. 10 năm về trước mà được mua điện thoại 7, 8 triệu đồng là “hoành tráng” lắm.
Tính đến lúc này chắc tôi đã phải thay đến 20 đời điện thoại với đủ nhãn hiệu mẫu giá đến giá cả. Tuy chỉ có một điều không thay đổi trong suốt một thập kỷ qua là tất cả điện thoại của tôi đều là mẹ mua cho. Năm nào cũng vậy, cứ vào sinh nhật mẹ sẽ lại hỏi Trang thích gì, hoặc khi đồng nghiệp của mẹ dùng điện thoại mới mẹ lại hỏi có thích không, nếu thích mẹ đổi điện thoại cho. Dù đã gần 30 tuổi đầu và chuyển vào Sài Gòn sống và làm việc nhưng với mẹ tôi vẫn bé bỏng như thế.
Chiếc Samsung Note 4 tôi đang dùng cũng là món quà mẹ vừa tặng nhân dịp sinh nhật 27 tuổi vừa rồi. Lúc nào cũng lo cho con cái những gì tốt nhất nhưng bản thân mẹ vẫn đang dùng chiếc điện thoại cũ của tôi từ 6 năm trước. Màn hình điện thoại của mẹ bao nhiêu năm vẫn là bức ảnh tôi đang cười toe toét năm hơn 20 tuổi. Đã bao nhiêu lần bố tôi con thuyết phục mẹ thay đổi điện thoại nhưng mẹ cứ từ chối rồi khất lần. Vì ở xa nhà nên mỗi khi có hình ảnh gì mới muốn gửi cho bố mẹ xem, tôi toàn phải gửi qua số điện thoại của cô bạn đồng nghiệp để mẹ xem.
Vì vậy Tết năm nay, sau khi nhận tiền thưởng Tết tôi quyết định phải “bắt ép” bằng được mẹ thay máy khác. Mẹ chỉ muốn nghe gọi và thi thoảng nhận ảnh nên tôi mua tặng mẹ Galaxy V với gói bảo hành hẳn hai năm để đảm bảo chất lượng. Thân máy nhỏ gọn cùng các tính năng sử dụng đơn giản cũng như hệ điều hành bằng tiếng Việt có lẽ mẹ sẽ thích dùng hơn.
Mẹ chỉ thích nhận hình của con gái gửi nên tôi sẽ cài ứng dụng Zalo để hai mẹ con chat chit hay gửi hình ảnh cho nhau. Ngoài ra mẹ còn thích đọc báo mạng nên tôi sẽ cài các ứng dụng đọc báo để mẹ “cập nhật” tình hình được dễ hơn.
Năm nay cục nợ của mẹ thực sự đã trưởng thành rồi, không chỉ biết làm nũng mẹ nữa mà đã biết chăm sóc cho gia đình rồi. Tết năm nay thấy Trang cầm máy về thể nào mẹ cũng cằn nhằn, nhưng nói thì là thế thôi còn Trang biết mẹ sẽ vui và tự hào lắm. Rồi sẽ lại đi khoe khắp hết các cô đồng nghiệp là con gái lại tặng điện thoại cho mà xem.
Mặc dù món quà này không đáng bao nhiêu so với những gì mà mẹ đã dành cho Trang nhưng đó là tấm lòng của cô công chúa của mẹ, người mà lúc nào mẹ cũng nghĩ chỉ biết mè nheo và làm nũng mẹ thôi
Phạm Huyền Trang
Từ ngày 14/1 đến 24/2, độc giả VnExpress có thể tham gia cuộc thi viết "Quà Tết yêu thương" để chia sẻ những cảm xúc, câu chuyện thú vị về món quà công nghệ dành tặng người thân. Độc giả gửi bài dự thi tại đây. |