Từ: Dang Tran Khanh Chi
Đã gửi: 02 Tháng Mười Hai 2011 5:05 CH
Chào chị Cúc!
Dù không biết độ tuổi của bạn nhưng mình có lời khuyên rằng bạn nên dứt khoát bàn bạc lại với anh ấy và cân nhắc thật kỹ trước khi quyết định cưới, nếu anh ấy vẫn khăng khăng nuôi con thì theo mình bạn nên từ chối đám cưới.
Nếu bạn chấp nhận đồng nghĩa với việc bạn phải có tình yêu và đức hy sinh cao cả, bạn phải dành thời gian chăm sóc 2 đứa bé, lo cho chúng ăn học, dạy dỗ, nuôi nấng, chi tiêu hàng tháng cho gia đình và cá nhân bạn cũng sẽ điều chỉnh lại. Những kế hoạch cá nhân của bạn hay cuộc sống 2 vợ chồng son cũng bị ảnh hưởng, bạn phải bắt tay vào việc làm mẹ 2 đứa con ngay.
Mọi việc trơn tru và bạn khéo thu xếp thì không sao, nhưng nếu có sự bất đồng đơn giản như việc bạn muốn có con sớm trong khi anh ấy bảo từ từ vì lo cho 2 đứa kia cũng khiến bạn đủ buồn lòng. Những rắc rối, va chạm phát sinh trong quá trình sống chung rất khác giai đoạn trước hôn nhân, không phải ai cũng có thể vượt qua được dù lúc chưa cưới họ luôn miệng nói tin vào tình yêu, mà hôn nhân thì còn gắn liền với rất nhiều nghĩa vụ và trách nhiệm.
Còn gia đình bạn, đây là một nỗi thất vọng to lớn mà bạn gây ra cho họ. Nếu vì thương con mà mẹ bạn chấp nhận thì sau này đối diện với những phát sinh không hay trong quá trình sống chung bạn sẽ khó lòng chia sẻ với ai vì lại sợ mẹ buồn. Liệu bạn có đủ dũng cảm, tính kiên nhẫn, tình yêu và các đức tính hy sinh trên để nhận lấy trách nhiệm này không? Hay việc gồng gánh quá nhiều thứ sẽ làm bạn cảm thấy áp lực, dần dần mệt mỏi và muốn buông xuôi, lúc đó thì chưa hẳn tình yêu nào cũng cứu được.
Hơn nữa, mình nghĩ nếu là một người đàn ông có trách nhiệm thì họ sẽ ưu tiên cho con cái của mình trước, họ đánh đồng việc bạn yêu họ thì phải chấp nhận những điều này. Thử hỏi nếu bạn cương quyết không đồng ý thì bạn có chắc anh ấy sẽ vì bạn mà vẫn để con cho vợ cũ nuôi không? Mình chắc là không. Anh ấy sẽ chọn con.
Mình tán thành tình phụ tử này nhưng mình không thích cách anh ấy ém thông tin sẽ nuôi con mà chờ đến khi sắp cưới mới báo (việc vợ anh ấy không có khả năng nuôi con đâu phải xảy ra ngay tức thì), chứng tỏ anh ấy có toan tính và muốn ép bạn vào việc đã rồi. Bạn thử suy nghĩ lại vấn đề này.
Mình đề cập đến độ tuổi vì nếu bạn còn trẻ, chủ động tài chính hay nền tảng kiến thức kỹ năng tốt thì bạn không lo gì sẽ có những người đàn ông khác phù hợp hơn nhưng không mang đến những trách nhiệm nặng nề cho bạn. Chúng ta là phụ nữ, thời đại nào cũng cần tình yêu và sự hy sinh nhưng không có nghĩa là chúng ta phải sống hoàn toàn vì người khác mà quên đi những niềm vui, sự tận hưởng cuộc sống của riêng mình.
Có nhiều người cho rằng yêu thì phải chấp nhận hết nhưng mình không hoàn toàn ủng hộ. Chúng ta làm gì mà bản thân mình thấy vui vẻ, hài lòng và hạnh phúc trước thì chúng ta mới làm cho người khác hạnh phúc được, còn vì miễn cưỡng hay ức chế thì không sớm thì muộn cũng tan rã.