Từ: khoa
Đã gửi: 01 Tháng Mười Hai 2011 4:26 CH
Chị Cúc thân mến!
Trước hết, tôi muốn nói cho chị biết rằng tôi cũng là người có hoàn cảnh như chồng của chị, nên sau khi đọc xong lời tâm sự của chị, có rất nhiều cảm xúc muốn chia sẻ với chị.
Tôi muốn nói chị hiểu rằng chị không bao giờ giấu được gia đình của chị về việc anh ấy đã có một đời vợ và hai con, cho dù anh ấy không mang hai đứa trẻ về nuôi. Vì trong cuộc sống sẽ có rất nhiều tình huống xảy ra dở khóc dở cười, ví dụ anh ấy chở con đi chơi gặp người nhà gia đình chị, họ hỏi ai vậy, khi đó anh ấy có can đảm nói dối với họ rằng đó là một đứa trẻ nào đó mà không thừa nhận đó là con mình? Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra chị Cúc à.
Nên điều đầu tiên tôi muốn khuyên bạn rằng: hãy nói thật với gia đình về anh ấy. Một đời vợ đâu có nghĩa anh ấy là người không tốt. Một đời vợ không có nghĩa là anh ấy có tội. Vậy nếu bạn và gia đình bạn thật sự yêu anh ấy thì nên chấp nhận sự thật về anh. Còn nếu bạn và gia đình không chấp nhận và không vượt qua được điều này, thì mình nghĩ bạn nên chấm dứt, vì nếu cố gắng thì sẽ làm tổn thương cho bạn, gia đình bạn, anh ấy và cả hai đứa trẻ nữa.
Nếu điều đầu tiên bạn thông qua, có nghĩa là bạn tiếp tục chọn con đường chung sống với anh ấy, thì tôi khuyên bạn tiếp điều thứ hai là bạn nên rộng vòng tay chào đón hai đứa trẻ. Vì sao tôi khuyên bạn điều này? Tôi muốn nói điều này thay cho anh ấy và cho tất cả những người đàn ông có hoàn cảnh tương tự.
Bạn Cúc biết không, là người đàn ông có trách nhiệm, khi họ ly dị mà có con, tâm trạng của họ luôn dày vò như thể họ đã bỏ rơi con của mình để tìm hạnh phúc mới, tìm một chân trời mới. Nên họ không bao giờ cảm thấy ấm áp và hạnh phúc thật sự khi họ ở bên người vợ mới và những đứa con mới, vì khi đó họ luôn nghĩ là mình và gia đình mới đi chơi, đi ăn uống vui vẻ, nhưng lúc này con mình đang làm gì, nó có nhớ mình hay không, khi con cần sự giúp đỡ của bố thì không có, thế là cảm giác buồn lại dâng lên.
Họ không có niềm vui trọn vẹn, và thay vào đó là những khoảng lặng buồn bã. Nhưng những điều này, chắc chắn họ sẽ không thể chia sẻ cho người vợ mới được rồi, vì ít ai chấp nhận điều này và còn cho là họ tơ tưởng về gia đình cũ. Đó là sự thật về sự đau khổ mà anh ấy đang mang theo.
Hãy rộng lượng đón nhận hai đứa trẻ, chúng không có tội trong việc ly hôn của cha mẹ chúng. Quan trọng nhất trong lúc này là anh ấy và hai đứa trẻ đang cần ở bạn một lòng yêu thương, vì chỉ có lòng yêu thương, bạn mới làm cho anh ấy hạnh phúc thật sự, xóa đi nỗi buồn đang đeo đẳng anh ấy.
Chỉ với tình yêu thương, bạn sẽ cảm hóa được hai đứa trẻ, nó sẽ yêu thương và kính trọng bạn, khi đó sẽ không có khoảng cách mẹ ghẻ con chồng. Điều đấy lại càng làm cho anh ấy thấy rằng anh chọn bạn là đúng, bạn mang đến tình yêu thương cho các con anh. Anh ấy không cảm thấy có lỗi với con khi quyết định đi thêm bước nữa.
Đừng để anh ấy phải lựa chọn giữa bạn và con, vì cả hai đều quan trọng với anh ấy. Bạn cứ hình dung như tay trái và tay phải trên cùng một cơ thể, bạn có đau lòng không nếu như phải bỏ một trong hai, trong khi cả hai đều cần thiết và dường như trong cuộc sống ta không thể bỏ cánh tay nào, cả hai đều là ruột thịt, bỏ cái nào cũng đau đớn. Vậy thì sao bạn lại bắt anh ấy phải chọn lựa một trong hai. Hãy chọn giải pháp yêu thương Cúc à. Anh ấy sẽ thầm cảm ơn bạn và hai đứa trẻ sẽ cảm ơn bạn khi chúng khôn lớn. Mình tin chắc như thế.
Còn về mặt gia đình bạn, mình tin là họ sẽ hiểu, vì nếu anh ấy muốn nuôi con thì chứng tỏ anh ấy là một người tốt, có trách nhiệm với con dù ở hoàn cảnh nào. Một người đáng trân trọng.
Hãy nói tất cả sự thật và phân tích cho gia đình thấy lý do tại sao bạn yêu và chọn anh ấy, vì anh ấy là người có trách nhiệm, là một người tốt. Mình tin là gia đình bạn sẽ hiểu và rộng lượng chấp nhận anh ấy. Nếu bạn và gia đình vượt qua được thì bạn sẽ rất thanh thản trong một gia đình hạnh phúc và tràn ngập yêu thương với anh ấy và hai đứa trẻ.