So với Đồng Tháp, cửa trụ hạng của CAHN có vẻ như rộng hơn. Hiện tại họ đang hơn Đồng Tháp 1 điểm và có lịch thi đấu khá thuận lợi, nhưng điều đó vẫn chưa khẳng định được gì. Lượt đấu tới, trên sân nhà Hà Nội, CAHN sẽ đối đầu với Thừa Thiên - Huế và việc đòi nợ 3 điểm từ đội bóng cố đô không phải là việc khó. Nhưng cùng lúc đó, Đồng Tháp nhiều khả năng sẽ ẵm trọn 3 điểm từ tay Khánh Hoà ở Cao Lãnh. Như vậy, số phận của cả hai đều chỉ được quyết định trong lượt đấu cuối.
Trong trường hợp Đồng Tháp hoà hoặc thua trên sân Hà Nội trước Thể Công, một kết cục hợp lý nếu Thể Công chơi hết mình để cứu CAHN, thì việc thắng, thua của đội bóng ngành công an này tại sân Nha Trang không còn ý nghĩa. Nhưng nếu Thể Công thua (vì đã đủ điểm trụ hạng lại không còn cơ hội tranh chấp ngôi đầu bảng) thì CAHN sẽ phải thi đấu tới kiệt sức để giành được điểm tối đa. Ở trận lượt đi trên sân Hà Nội, với đầy đủ các yếu tố thuận lợi, CAHN chỉ kiếm được 1 điểm trước Khánh Hoà. Khánh Hoà tuy đã "hết cửa" từ lâu, nhưng vẫn luôn vào trận với quyết tâm lớn.
Như vậy, số phận của CAHN phụ thuộc nhiều vào phong độ và cả... tinh thần của Thể Công. Nếu Thể Công "buông" trong trận cuối cùng với Đồng Tháp, thì đội xuống hạng có thể là CAHN chứ không phải Đồng Tháp. CAHN sẽ thua đối thủ đúng 1 điểm, số điểm bị BTC trừ sau trận gặp Thừa Thiên - Huế trên sân Tự Do. Tuy nhiên, với sự đối đãi nhiệt tình của các CĐV Thể Công, như những gì họ thể hiện trong trận CAHN - SLNA, các cầu thủ CAHN có quyền hy vọng.
(Theo Thể Thao Việt Nam, 15/5)