Theo Gazzetta dello Sport (Italy), Scarponi gặp tai nạn vào sáng thứ bảy 22/4. Anh đâm vào chiếc xe tải đang đỗ ở tốc độ cao. Theo nhật báo Italy, cua-rơ của đội Astana tử nạn ngay sau cú va chạm.

Hiện trường vụ tai nạn khiến Scarponi tử vong.
Scarponi vừa trở về nhà, trước tai nạn một ngày, sau khi anh hoàn thành cuộc đua Tour of the Alps. Anh cũng mới được bầu làm đội trưởng đội Astana do chấn thương đầu gối của người tiền nhiệm Fabio Aru.
Cái chết của Scarponi khiến nhiều người bàng hoàng. Đội đua Astana thông báo: “Đây là bi kịch quá lớn. Chúng tôi đã mất một nhà vô địch vĩ đại, một chàng trai đặc biệt luôn mỉm cười trong mọi tình huống. Anh ấy là cột mốc phấn đấu của mọi thành viên Astana”.
Tay đua nổi tiếng và cũng là đối thủ của Scarponi, Alberto Contador nói anh bị “tê liệt bởi tin tức này” và “không thể nói nên lời”.

Hình ảnh Scarponi tung hoành trên đường đua giờ chỉ còn là dĩ vãng.
Chủ tịch Liên đoàn xe đẹp thế giới Renato Di Rocco mô tả Scarponi là “một người chuyên nghiệp và một đồng đội tuyệt vời trong mọi tình huống”. Ông cũng kêu gọi một phút mặc niệm cho Scarponi trong các cuộc đua xe đạp trên toàn thế giới.
Scaponi, 37 tuổi, bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp từ năm 2002, rất mạnh trong những chặng leo núi. Anh có một vợ và hai bé trai song sinh khi qua đời.
Thắng Nguyễn