Tôi 30 tuổi rồi, sinh ra ở một ngôi làng tại ngoại ô Hà Nội, hết cấp ba vào Sài Gòn học và sinh sống, giữa năm vừa rồi mới về lại Hà Nội để làm việc. Ai xa quê chẳng mong muốn được làm gần nhà, gần bố mẹ, tôi cũng vậy nên về thử làm việc tại nơi đây xem sao. Tuy nhiên, Hà Nội khác với Sài Gòn - nơi tôi từng sống hơn mười năm vừa qua.
Tôi mới trải qua một mối tình duy nhất, chỉ kéo dài vài tháng. Ngoại hình tôi xinh xắn, cao ráo, biết điều, được nhiều đồng nghiệp yêu mến. Tôi được nhiều người theo đuổi nhưng không biết do đâu, cứ quen một thời gian, tôi tự thấy chán nên chủ động chấm dứt việc tìm hiểu.
Đến tuổi này rồi, tôi thấy bản thân cần nghiêm túc hơn trong vấn đề hôn nhân. Đồng thời tôi cũng lo lắng vì tư tưởng, lối sống của mình ảnh hưởng của Sài Gòn khá nhiều, không biết có tìm kiếm được người phù hợp ở ngoài Bắc hay không. Mong tôi sẽ tìm được người phù hợp.
Quỳnh Hoa
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc