Em cao 1,56 m, gương mặt dễ nhìn, được bạn bè nhận xét hiền và hơi bánh bèo. Nhưng có lẽ để anh tự nhận xét nếu có dịp gặp và tiếp xúc với nhau vậy. Cuộc sống của em khá nhẹ nhàng với công việc văn phòng hàng ngày, tích lũy cá nhân, học tập, vui chơi cùng bạn bè và một số thú vui riêng. Tuy nhiên, em vẫn muốn có thêm một thứ hạnh phúc kỳ lạ, đó là tình yêu của anh và em.
Em mới được bạn tặng cho một quyển sách với câu nói "Không có việc gì xảy ra do tình cờ hay định mệnh. Chúng ta tạo ra số phận bằng những hành động của chính mình". Em theo đạo Công giáo, không hiểu gì về sự huyền bí về vòng luân hồi một cách sát nghĩa theo cách bạn em và quyển sách muốn truyền tải, nhưng hoàn toàn đồng ý với câu nói trên. Cho đến lúc này, tuy chỉ mới đọc được một phần năm quyển sách (em đọc sách hơi chậm - cười), em quyết định bỏ mình ra khỏi sự ngại ngùng thường ngày, lên đây viết bài tìm anh, hành động một chút, biết đâu lại tạo ra duyên phận của hai đứa mình. Mong anh ủng hộ em thêm xíu nhé.
Hồi trước, em từng đặt ra nhiều mong muốn về bạn trai, nhưng khi trải qua một số chuyện, vài người đến nhưng không thể cùng nhau ở lại, em học được khá nhiều điều và phát triển bản thân hơn. Bây giờ, em không đặt ra tiêu chuẩn nào nữa. Có lẽ khi gặp gỡ, tìm hiểu nhau, cả hai sẽ nhận ra đây là đúng người. Em lại nhớ một câu mình từng đọc đâu đó, hình như là khi đúng người, uống một cốc nước lọc thôi, bạn cũng cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết, ăn một chiếc bánh cũng là ngon nhất cuộc đời.
Đôi khi, em ngại viết một bức thư dài cho ai đó nên không sao, nếu anh ủng hộ cách hành động này của em, chỉ vài câu em cũng rất vui mừng đón nhận. Cảm ơn anh đã đọc bài của em nhé. Chúc anh một ngày thật vui vẻ và an lành.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Maria Phan
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 2, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ