![]() |
HLV Harry Redknapp và Amdy Faye, Milan Mandaric, Peter Storrie, Willie McKay (từ trên xuống). |
Vị HLV này bị bắt khi vừa trở về ngôi nhà sang trọng trên bãi biển ở Sandbanks sau chuyến đi Đức. Ông Redknapp được đánh giá là một trong những nhà cầm quân thành công và nổi tiếng nhất ở Anh và ứng viên cho cương vị HLV trưởng quốc gia.
Ngoài ra, Chủ tịch CLB Leicester Milan Mandaric, cầu thủ Amdy Faye, Giám đốc điều hành của CLB Portsmouth, Peter Storrie và nhà môi giới cầu thủ Willie McKay cũng bị cảnh sát "hỏi thăm".
HLV Redknapp cùng với Giám đốc điều hành Peter Storrie đã bị thẩm vấn suốt một ngày, và được phép trở về nhà vào tối hôm qua. Theo Daily Mail, ông Redknapp có vẻ bình thản khi bị bắt và lại bắt tay vào công việc huấn luyện để chuẩn bị cho trận đấu cuối tuần gặp Everton.
Phát ngôn viên của CLB Portsmouth Gary Double cho biết: "Vụ việc liên quan tới chuyện xảy ra vào năm 2003. Chúng tôi luôn đặt niềm tin vào Peter và Harry".
Theo thông báo của cảnh sát trước đó, "5 người đã bị bắt vì bị tình nghi liên quan tới những vụ gian lận tài chính, đó là một phần chiến dịch điều tra những bê bối trong bóng đá".
Trung tâm của vụ điều tra sẽ là CLB Portsmouth mà ông Redknapp đang là HLV còn Chủ tịch là ông Storrie. Mandaric là ông chủ cũ của CLB này trước khi chuyển sang làm "bầu" cho Leicester City. Trong khi đó, cầu thủ Faye, giờ đang chơi ở Ranger, từng đá cho CLB Portsmouth còn nhà môi giới McKay đã tham gia đưa cầu thủ này rời khỏi CLB. Vụ Faye tới Newcastle trị giá 2 triệu bảng là một trong số 17 vụ chuyển nhượng đang bị nghi vấn.
(Theo Ngôi Sao)