- Ngày 16/11: Chủ nhật. Dậy sớm, đi làm vệ sinh với nông trường. Nếm mùi vị rét Đồng Giao. Lại nhớ em. Chiều, tham gia đội bóng của nông trường. Thắng 3/1. Mình đeo số 10, đá vẫn hay, xông xáo và khỏe hơn hẳn khi đá ở nhà. Bọn bạn đùa: Phải chăng cậu xa vợ? Đúng không em nhỉ?
- Ngày 17/11: Hôm nay rét quá. Vẫn đi cuốc cỏ cà phê. Chiều đi đón bọn Tiến, Định, Tuấn mới ở trường xuống. Nhận được thư em, đọc ngấu nghiến. Chữ của em đây, lời của em đây, cảm thấy ấm áp lạ giữa chốn núi rừng lạnh lẽo Đồng Giao..
- Ngày 20/11: Buồn cười và là một kỷ niệm không thể nào quên: Tối 19/11 mình đã chuẩn bị sẵn phong bì và giấy trắng để ngày mai sẽ viết thư gửi em. Nhưng buổi chiều lúc mình đang đánh bóng bàn thì Tiến nó mang cả tập thư đi gửi bưu điện, trong đó có cả bức thư chỉ có giấy trắng của mình. Bức thư đã làm em phải suy nghĩ, lo âu, mình thật có lỗi...