![]() |
Một cụ già ngồi trên đống đổ nát sau vụ động đất ở Tứ Xuyên. 196 người chết và hàng nghìn người mất nhà cửa trong thảm họa này. Ảnh minh họa: AFP |
Theo Xinhua, cụ ông được các nhân viên cứu hộ tìm thấy "trên đỉnh đồi" ở thị trấn Muping, huyện Baoxing, tỉnh Tứ Xuyên, nhưng chi tiết về cuộc cứu hộ không được làm rõ.
"Cụ ông bị gãy một xương sườn nhưng đang trong tình trạng ổn định", hãng này cho biết và nói thêm rằng ông được đưa đến Bệnh viện Nhân dân Baoxing bằng trực thăng.
Ông là người đầu tiên được cứu hộ kể từ sau 72 giờ đầu (tức khoảng thời gian vàng trong cứu hộ), sau khi trận động đất mạnh 6,6 độ Richter làm rung chuyển tỉnh Tứ Xuyên.
196 người thiệt mạng và hàng chục nghìn người mất nhà cửa sau cơn địa chấn hôm 20/4. Các đội cứu hộ cũng đang bị cản trở trong nỗ lực tìm kiếm người sống sót do lở đất làm chặn đường, gây ách tắc.
Trọng Giáp