Mirror ngày 3/10 đưa tin Rashed Mangacop, nông dân 78 tuổi, kết hôn với Halima Abdullah, 18 tuổi, hồi tháng 8. Ông đã gặp cô gái tại tiệc tối ở tỉnh Cagayan, vùng đông bắc của đảo chính Luzon, ba năm trước.
Theo Ben Mangacop, cháu gọi ông Rashed là chú, cụ ông chưa từng kết hôn hay có người yêu trước khi gặp cô Halima. Trong khi đó, ông Rashed cũng là tình đầu của cô gái trẻ.
![Ông Rashed Mangacop (mũ trắng) và vợ mới cưới tại hôn lễ cuối tháng 8. Ảnh: Mirror.](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2022/10/05/-9742-1664954558.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=oFEXtowl20HdJa9UiTCi8w)
Ông Rashed Mangacop (mũ trắng) và vợ mới cưới tại hôn lễ cuối tháng 8. Ảnh: ViralPress.
Theo lời kể từ họ hàng, ông nhanh chóng phải lòng Halima trong lần đầu gặp gỡ và đã hẹn hò ba năm trước khi quyết định kết hôn theo nghi thức Hồi giáo vào ngày 25/8.
"Họ gặp nhau trong trong buổi tụ tập, vì bố của cô dâu làm việc cho chú ấy", Ben nói. "Rashed tuy lớn tuổi nhưng độc thân nên hai bên gia đình đều chúc phúc cho họ".
Khi được hỏi liệu đây có phải một cuộc hôn nhân sắp đặt không, do những đám cưới như vậy vẫn phổ biển trong văn hóa Hồi giáo ở Philippines, Ben khẳng định: "Họ kết hôn vì tình yêu. Họ rất ngọt ngào".
Theo luật pháp Philippines, người dưới 21 tuổi được phép kết hôn, song cần sự đồng ý của cha mẹ.
Đức Trung (Theo Mirror)