Ngẫm lại, thời gian trôi đi nhanh thật anh nhỉ. Dù gần đây bạn bè hay trêu chọc là "con trai tốt đã có chủ cả rồi", nhưng em nghĩ mình sẽ tìm được anh - người đàn ông chững chạc, trưởng thành... Em tin ở đâu đó, vẫn có rất nhiều người như mình, đi về lẻ bóng bởi có nhiều lý do khác nhau mà tới giờ hạnh phúc vẫn tắc đường và chưa kịp tới nơi (cười). Nên giờ là lúc em xây dựng gia đình nhỏ của riêng mình để trao yêu thương và được yêu thương. Bởi cứ ngồi yên, tình yêu sẽ không đến nên em quyết định lên đây tìm anh.
Ngoài thời gian cho công việc, em thích nghe nhạc, đọc sách, đặc biệt thích bày vẽ nấu nướng vào những ngày cuối tuần. Em hiền, trưởng thành, biết quan tâm. Nếu có bất đồng quan điểm, em mong cả hai sẽ ngồi lại, cùng lắng nghe và chia sẻ để hiểu nhau hơn. Nói chung em lành tính.
Em tin anh đọc những dòng chữ này cũng như em, đang tìm kiếm cho mình một nửa yêu thương, một người bạn thật đặc biệt, là người ở cạnh bên lúc vui buồn, chia sẻ áp lực, thăng trầm của cuộc sống, công việc... Hy vọng có thể tiến xa hơn để đến với hôn nhân, được cùng nhau xây dựng một gia đình nhỏ, dạy cho con trẻ từ những điều bé nhỏ nhất.
Em không khó tính đâu, chỉ mong "một nửa" của em có sự nghiệp ổn định, chung thủy, coi trọng gia đình. Anh yêu thích thể thao nữa thì thật tốt, ngoại hình tương đối, dễ nhìn là được. Em nghĩ không ai hoàn hảo nên trong tình cảm, em chỉ tìm người phù hợp với mình và mong cả hai có thể vì nhau mà thông cảm hoặc thay đổi theo hướng tích cực. Do gặp được nhau đã là duyên, nếu muốn mối duyên lâu dài phải có sự duy trì từ cả hai bên. Bởi vì, cứ ngồi yên tình yêu sẽ không đến...
Hẹn gặp anh.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Nguyen
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ
