From: Đức Lễ
Sent: Friday, June 05, 2009 3:57 PM
Sau khi đọc bài của bạn Ngoc Minh, tôi nghĩ vẫn còn một cách. Cách này rất hay nhưng không hiểu bạn có dám làm không. Có một người bạn của tôi đã dùng cách này và giờ vẫn hạnh phúc. Đó là: Ok, bố mẹ không đồng ý cũng chẳng sao. Việc con con làm, đời con con tự quyết định. Thế là xong.
Nếu bạn mạnh về kinh tế thì mua nhà ra ở riêng còn nếu không, bạn có thể thuê nhà ra ở riêng, tự tổ chức đám cưới mà không cần phụ huynh. Nếu đám cưới mà không có phụ huynh thì bạn có thể nhờ vả họ hàng ví dụ như anh chị em của bố mẹ bạn chẳng hạn, mà không có cũng chẳng sao. Nói thật nhé, bạn đã đủ lớn để không cần sự cho phép của ai cả. Thế về sau khi các cụ nhà bạn về với ông bà tổ tiên thì lấy ai ra mà hỏi hay bạn tự quyết định cuộc đời mình?
Tôi sẽ kể cho bạn nghe về một người bạn gái của mình. Bạn này học với tôi hồi phổ thông. Sau khi ra trường đại học được mấy năm thì bạn yêu một anh. Họ yêu nhau được 2 năm, định cưới thì bố mẹ anh kia không cho, thế là mọi việc bị ngắt quãng vài tháng nhưng sau đó đám cưới vẫn diễn ra mà không có phụ huynh của nhà trai. Mọi việc diễn ra rất tốt đẹp.
Sau đó 2 vợ chồng họ mua một cái nhà ra ở riêng, bây giờ đã có 2 đứa con, cuộc sống vẫn hạnh phúc, nếu có khó khăn thì đã có ông bà ngoại giúp đỡ.
Vốn dĩ cuộc sống luôn tạo ra khó khăn ở phía trước, nếu không có ai giúp đỡ thì thuê người giúp việc, thiếu gì cách. Tôi muốn kể cho bạn nghe để bạn tham khảo vì trong cuộc sống hiện đại mọi thứ chỉ để mang tính chất tham khảo trong đó có cả phụ huynh của chúng ta. Cho đến cuối cùng người quyết định cuộc đời chúng ta vẫn cứ là chúng ta.
Tôi nghe chuyện của bạn giống như là chuyện cổ tích vậy. Bố mẹ tôi cũng thường bảo đời con con tự lo, bố mẹ chỉ mang tính chất tham khảo thôi. Chúc bạn tự tin trong cuộc sống và lấy được người vợ theo ý mình.