Chả là đầu năm em đi xem tử vi, thầy phán năm nay với năm sau vận tình duyên của em sáng lắm, dễ gặp người hợp ý hợp lòng. Nghe xong em cũng nửa tin nửa ngờ, nhưng thôi thì "có kiêng có lành" nên quyết định ngoi lên đây viết vài dòng, biết đâu lại đúng thật.
Em vốn là người khá lãng mạn, nhưng hôm nay xin phép viết theo hướng thực tế một chút, để anh đọc xong có thể hình dung rõ hơn xem mình có phù hợp để đi cùng nhau lâu dài không. Vì với em, đã bắt đầu là để hướng tới một mối quan hệ nghiêm túc và chân thành.
Em là nữ Mậu Thìn, người ta hay bảo tuổi này lận đận tình duyên nhưng em tin mỗi người có một hành trình riêng. Em sống khá lạc quan, vẫn luôn tin vào những điều tốt đẹp và tin rằng cứ sống tử tế rồi hạnh phúc sẽ đến.
Hiện tại em là mẹ đơn thân, có một bé học tiểu học. Cuộc sống của hai mẹ con khá ổn định và bình yên. Em làm công việc văn phòng, nhẹ nhàng và phù hợp, thu nhập đủ để lo cho cuộc sống và có chút tích lũy. Nên nếu có duyên đi xa hơn, em mong mình có thể ở gần nhau hoặc ít nhất không phải thay đổi quá nhiều về công việc và môi trường sống.
Về anh, em không tìm kiếm điều gì quá hoàn hảo. Em chỉ mong anh là người tử tế, có trách nhiệm, cũng đang nghiêm túc tìm một mối quan hệ lâu dài, có định hướng rõ ràng và lối sống lành mạnh. Nếu anh có nền tảng kinh tế ổn một chút càng tốt.
Em thích những điều đơn giản và gần gũi thiên nhiên như: cà phê, du lịch, leo núi, chạy bộ... Nếu anh cũng thích vận động và khám phá, chắc mình sẽ có nhiều chuyện để kể với nhau lắm.
Em viết không dài, cũng không hoa mỹ, chỉ mong nếu đọc đến đây mà anh thấy có chút đồng điệu, có lẽ ông Tơ bà Nguyệt đã se duyên thật rồi.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ.
- Họ tên: Min
- Tuổi: 37 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Huyện Gia Lâm, Hà Nội
- Giới tính: Nữ
