Người gửi: Lê Thanh Binh
Gửi tới: Ban Thế giới
Tiêu đề: Cao bang thi chang bao gio kha duoc
Nhu cầu của con người ta chẳng bao giờ dừng lại, có cái ăn thì lại muốn ăn ngon, có cái mặc thì lại muốn mặc đẹp, có chỗ ngủ thì lại muốn được chăn ấm nệm êm. Người ta vật vã để cải thiện cuộc sống và cũng chính vì lý do đó mà xã hội này mới tiến lên được.
Nếu nói như bạn Hà Thu thì một người dân tỉnh lẻ chỉ có nhu cầu mặc "quần áo lành lặn, ăn bữa cơm no đủ ở nhà thì chỉ cần làm ra mỗi tháng 2-3 triệu là có thể chi tiêu vừa đủ". Nhưng một người như thế lại phải đèo bồng thêm đàn em nhếch nhác ở quê thì sao? Liệu lúc đó có thể ngồi đó mà tận hưởng niềm sung sướng bình dân đó không?
Cuộc sống ở nước ngoài không phải là thiên đường, cũng phải lao động cực nhọc mới có ăn. Nhưng chỉ nói đến những lao động phổ thông thôi, thì những gì họ dè sẻn tiết kiệm cũng là một khoản lớn cho gia đình họ ở quê nhà, nếu không muốn nói rằng đối với rất nhiều gia đình, đó là cơ hội đổi đời cho họ.
Chuyện tìm cách cải thiện cuộc sống, đôi khi bằng những con đường mạo hiểm và đầy rủi ro, là tất yếu. Đôi khi những người tìm đường ra đi cũng chỉ vì cuộc sống của họ quá vất vả. Nhiều gia đình phải vay mượn khắp nơi để con cái đi lao động xuất khẩu hay những cô gái lấy chồng Đài Loan. Không phải tất cả những người đó đều không biết gì về những vất vả kỳ thị nơi xứ người.
Người như Việt hay những cô lấy chồng Đài Loan, tôi tin chắc rằng họ đã phải tính toán chán chê rồi mới bước chân đi, và phần lớn chẳng phải để lên thiên đường cho sướng cái thân, bởi còn bao nhiêu người thân trông chờ họ gửi tiền về.
Tóm lại, mong ước kiếm được nhiều tiền chẳng phải là chỉ của riêng ai. Mỗi người ở mỗi hoàn cảnh thì có cách kiếm tiền khác nhau. Người ở vị thế chẳng có nhiều để mất thì máu liều đôi khi lại là cái quyết định số phận.