Nhìn hành động của bà, Zhou Yu, cháu trai cụ bà 77 tuổi ở Hắc Long Giang, hỏi: "Bà làm vậy để thức ăn không bị lạnh à". Cụ bà gật đầu.
Trong đoạn video chia sẻ trên mạng xã hội ngày 3/12, Zhou Yu cho biết anh được bà nuôi từ nhỏ. "Bà luôn luôn đối tốt với tôi. Lúc nào tôi cũng được bà cho hoa quả và thức ăn", Yu nói.
Dù Yu đã trưởng thành và ra ở riêng, cụ bà vẫn thường xuyên đem đồ tới cho cháu, từ khoai luộc, đậu hũ đến kem. Vì trời đã sang đông, mọi đồ ăn thức uống đều được bà cho vào trong áo khoác để giữ ấm.
Yu cho biết gần đây, sức khỏe của bà yếu hơn do tuổi cao nhưng bà vẫn chăm sóc anh như thủa nhỏ. Để dành nhiều thời gian hơn bên bà, Yu thường xuyên qua chơi, thậm chí gội đầu cho bà.
"Tôi sẽ cố gắng hết sức để cho bà mọi thứ bà cần", Yu nói. "Hãy trân trọng những người ở bên bạn ngay từ lúc này. Như thế, bạn sẽ không hối hận".
Minh Trang (Theo SCMP)