Mấy ngày ở trọ Bạc Liêu tham dự kỳ thi THPT quốc gia, hai bà cháu thí sinh Nguyễn Thị Cẩm Tú (ngụ xã Phú Tân, Phú Tân, Cà Mau) phải rất tằn tiện.

Cá khô, tép rang bà Bướm mang theo làm thức ăn cho hai bà cháu trong những ngày thi. Ảnh: Phương Thảo
Móm mém nhai trầu, bà Lư Thị Bướm (67 tuổi, bà ngoại của Tú) cho hay, sáng 29/6 hai bà cháu đi tàu từ Phú Tân sang thị trấn Sông Đốc, rồi đón xe buýt lên bến xe Cà Mau. Tại đây, hai người tiếp tục đón xe lên Bạc Liêu.
Lúc đầu, bà định đưa cháu ngoại đến ở nhờ nhà người quen ở TP Bạc Liêu, nhưng khi đến mới biết nơi này rất xa điểm thi của Tú. Sau đó, được đội sinh viên tình nguyện giúp, bà cháu Tú đến khu ký túc xá thuộc quản lý của Trung tâm phát triển quỹ nhà và đất Bạc Liêu trọ miễn phí.
"Để đưa cháu đi thi tui để dành được gần một triệu đồng, nhưng lên tới Bạc Liêu đã tốn hơn 400.000 tiền xe. Số còn lại tui định để dành mua cơm trong mấy ngày thi, ăn với tép rang và khô cá phi mang theo", bà Bướm nói.
Gia đình có hơn 10 công đất nuôi tôm quảng canh nhưng những năm gần đây liên tục thất bại. Hiện, số nợ ngân hàng đã lên tới hơn 100 triệu đồng nên cha Tú hàng ngày phải đi làm thuê kiếm tiền trang trải, còn mẹ ở nhà chăn nuôi. Hoàn cảnh nghèo khó, cha mẹ Tú nhiều lần định cho con nghỉ học. Bà xót xa cho đứa cháu ham học nên động viên các con cố gắng lo cho Tú.

Bà cháu Cẩm Tú được bố trí chỗ ở miễn phí. Ảnh: Phương Thảo
Tú còn một người chị đã lấy chồng ở xa, cũng khó khăn nên không giúp được gì cho gia đình. Tuy nghèo nhưng suốt 12 năm Tú đều là học sinh khá, giỏi. "Có lần nó bị bệnh, tui kêu nghỉ học một bữa nhưng nó không chịu. Tui đành chở cháu đi chích thuốc rồi đưa đến trường học tiếp. Thấy cháu ham học tui mừng lắm. Cầu trời cho lần này cháu thi đậu để cha mẹ được nhờ", bà cụ chia sẻ.
Con bận bịu với việc cơm áo gạo tiền, bà ngoại nhận nhiệm vụ đưa Tú đi thi. "Cũng may nhờ mấy cô cậu tình nguyện viên chỉ dẫn nên bà cháu tui mới có chỗ ăn ở. Hàng ngày tại ký túc xá cũng có cơm chay miễn phí. Nếu ở ngoài thì chắc thi xong không còn tiền về", bà Bướm cười thật tươi.
Phương Thảo