Chính quyền xã Mỹ Thạnh và trạm quản lý rừng đã huy động lực lượng hơn 20 người vào rừng tìm kiếm suốt mấy ngày qua, song chưa tìm thấy.
Hôm 20/5, bà Xin cùng đoàn gần 50 người dân tộc Rai từ xã Đức Bình (huyện Tánh Linh) mang lễ vật vượt núi, băng rừng gần 20 km qua xã Mỹ Thạnh (huyện Hàm Thuận Nam) để cúng mộ ông bà tổ tiên xưa trong rừng sâu.

Khu vực rừng Mỹ Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam, nơi bà Xin bị mất tích. Ảnh: Google Earth
Địa điểm cúng là khu vực tâm linh của đồng bào Rai, thuộc tiểu khu 267, cách Trạm quản lý rừng Cầu Treo hai km, cách trung tâm xã Mỹ Thạnh khoảng 9 km.
Cúng xong, tất cả đến đoạn sông trong rừng để tắm gội theo phong tục. Bà Xin tắm một lát, rồi tự đi về lại địa điểm cúng lễ.
Khi về chỗ tâm linh, mọi người không thấy bà đâu, đã tỏa ra tìm kiếm khắp khu rừng, mãi đến chiều tối không thấy, nên trình báo Công an xã Mỹ Thạnh.
Theo mô tả của người thân, cụ bà đang mất tích da ngăm đen, tóc bạc, khi đi lạc mặc áo màu nhung tím theo kiểu người miền núi.
Công tác tìm kiếm đang gặp khó khăn do đường rừng rậm rạp, đi lại khó khăn, một số thời điểm có mưa.
Tư Huynh