NY Post ngày 30/11 đưa tin cụ bà Norma Silveira da Silva, 90 tuổi, được bệnh viện khu vực Sao Jose, Brazil, xác nhận qua đời vào 23h40 hôm 25/11. Cụ bà sau đó được bệnh viện cho vào túi đựng thi thể và chuyển xuống nhà xác, chuẩn bị hỏa táng.
Khi nhân viên hỏa táng đến tiếp nhận thi thể bà da Silva vào 1h30 sáng hôm sau, người này phát hiện cơ thể cụ vẫn còn ấm và chưa có dấu hiệu cứng lại, dù đã sau khoảng thời gian khá lâu.
"Khi nhân viên mở túi đựng thi thể ra, họ phát hiện bà ấy thở rất yếu. Vì bà ấy đã rơi vào trạng thái mất ý thức nên không thể cầu cứu, mà chỉ còn cố gắng thở", Jessica Martins Silvi Pereira, người chăm sóc cụ da Silva, cho biết.
Pereira cho rằng cụ da Silva đã nằm trong chiếc túi kín gần hai tiếng, "gần như ngạt thở tới chết".
Cụ da Silva sau đó được chuyển từ nhà xác trở lại phòng bệnh, song đã qua đời vào sáng 27/12. Hiện chưa rõ cụ bà qua đời do không được bệnh viện điều trị kịp thời hay do tình trạng bệnh lý.
Bệnh viện ở Sao Jose lần đầu khai tử bà da Silva với lý do nhiễm trùng đường tiết niệu. Lần thứ hai, bệnh viện kết luận cụ bà qua đời vì sốc nhiễm khuẩn. Cụ bà này nhập viện hôm 24/11 trong tình trạng bất tỉnh và có vấn đề về gan.
Gia đình cụ da Silva đang lên kế hoạch kiện bệnh viện. Cơ quan y tế địa phương đã mở cuộc điều tra về trường hợp của cụ bà này.
Ngọc Ánh (Theo NY Post)