Sáng sớm, sau khi nghe má-mi (con vẫn "gọi" má như thế) ca cẩm bài "cu Tí lười dậy đi" thì con trai miễn cưỡng mở đôi mắt ngái ngủ, nhìn sang má và "ơ" một tiếng rõ to. Má hiểu ngay là con đang làm thủ tục chào má buổi sáng, nên má cười tít mắt: "Má chào con!". Con cười với má thật tươi. Thế là má thấy bắt đầu một ngày thoải mái nhờ nụ cười như tỏa nắng của con, dù cho hôm đó trời có u ám đến thế nào chăng nữa.
Khi má tắm cho con xong, ôm con vào lòng để lau người cho khô, sáng cũng như chiều, con dụi đầu vào ngực má cười khúc khích "ư… ư…". Đó là con nói "cám ơn má" vì đã tắm mát cho con đó. Nhiều khi tâm trạng thoải mái, con hào phóng tặng cho má một tràng gọi thật dài "ma… ma... ma...". Má nghe xong, tự thêm dầu sắc vào cho nó có âm điệu, vì má biết rằng con đang âu yếm gọi "má" đó mà.
Buổi chiều má đi làm về, con biết mừng "ma bê", khiến má vỗ tay không ngớt, khen con biết chào má về" nghe rõ ghê. Tối, má nấu thức ăn riêng cho con trai và con gái cùng ăn. Chị hai đang học mầm non, mồm miệng thì liến thoắng lắm rồi, nhưng em trai cũng chẳng chịu ngồi yên, thỉnh thoảng em hét lên "u oa" rồi giơ tay múa chân loạn xạ, má hiểu ngay là em đang khen má nấu cơm ăn "ngon quá", vì chính má vừa hỏi hai chị con xem con ăn có ngon không mà…
Má dỗ con: "Uống nước đi con" thì con trai lắc đầu nguầy nguậy: "Ê ê", con phản đối "Thấy ghê, thấy ghê" đây mà. Con trai là chúa lười uống nước đó nhen.
Ơn trời, con lớn khôn, khỏe mạnh, không để ba má phải lo lắng nhiều. Mỗi khi con lao đến bên ba má với nụ cười nịnh bộ chưa từng thấy, mồm liên tục gào lên "bma bma" thì với phát âm "chuẩn không cần chỉnh" của con, má chắc mẩm rằng con đang háo hức gọi "má ơi má, ẵm con!" nên hí hửng giang rộng tay ra đón con. Thế nhưng, con trai vốn rất quý ba và quấn lấy ba như sam ấy lướt qua má bằng "một cú lừa bóng" thật đẹp, lao vào vòng tay ba đang chờ sẵn, lại còn cười như nắc nẻ để khẳng định với má rằng: "Thôi má bỏ nghề phiên dịch lung văn tung đó đi nhé, con cần ba cơ…"
Từ ngày 5/11 đến 4/12, độc giả có thể tham gia cuộc thi viết "Mái ấm trong tôi" do VnExpress và nhãn hàng Schneider Electric - Chuyên gia trong lĩnh vực quản lý năng lượng - phối hợp tổ chức.
Bài dự thi phải được thể hiện bằng tiếng Việt có dấu, dài 300 - 1.000 từ, chia sẻ về kỷ niệm ngọt ngào với ngôi nhà thân thương, những khoảnh khắc đáng nhớ bên gia đình hoặc ước mơ về một tổ ấm tương lai. Cuộc thi gồm một giải nhất - một iPad 3 trị giá 16 triệu đồng và 10 giải khuyến khích - mỗi giải là phiếu mua hàng siêu thị và sản phẩm Schneider Electric trị giá 2 triệu đồng. |
Diệc Thúy Lan