Ngày xưa, nhà tôi rất nghèo nên tiền bạc chỉ dùng cho việc cần thiết. Sau này lấy chồng, chúng tôi làm việc chăm chỉ nên thu nhập tương đối tốt so với vùng quê đang sống. Chúng tôi chi tiêu cũng nhiều và thoáng, thành ra không dư được là bao. Năm nay dịch bệnh kéo dài, công việc của tôi phải tạm dừng, chỉ chờ vào thu nhập của chồng. Đồng tiền có hạn nên tôi phải suy nghĩ chi sao cho tiết kiệm nhất và dư ra một ít để dành. Tôi cắt hết những gì không thiết yếu.
Dịch bệnh nên cũng không đi chơi hay ăn uống quán xá, cưới hỏi cũng không ai mời. Hôm trước ngồi cộng lại, sau mấy tháng nghỉ dịch, nhà tôi vẫn để dành được một khoản tiền. Quan trọng hơn là thói quen tiết kiệm của 10 năm về trước đã quay lại với tôi. Thầm hứa từ nay có làm ra được nhiều tiền tôi cũng chi tiêu như thời cấp ba ấy. Tôi luôn nói với chồng: "Nếu một ngày mình túng thiếu quá cũng đừng cãi nhau vì tiền. Gia đình vui vẻ sẽ làm ra tiền thôi".
Ngọc
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.