Hai nhân vật chính là cụ ông Đông Phương (80 tuổi) và cụ bà Nguyễn Thị Ân (79 tuổi) số nhà 13, ngách 40, ngõ 409 Kim Mã, Hà Nội.
Pha xong ấm trà mời khách, với nụ cười móm mém nhưng ẩn chứa một niềm vui lớn, cụ ông bắt đầu câu chuyện. “Thực ra thì tôi bị tai nạn 2 lần liên tục nên mới sinh ra đau khớp. Cuối năm ngoái, một lần tôi lên quận họp, thế rồi bị xe máy đâm vào chân bên trái. Khoảng 20 ngày sau, khi đã đỡ hơn, tôi đi bộ ra phố, vậy là lại bị tai nạn lần thứ 2, vẫn ở chân bên trái, tôi bị ngã khụy và phải vào bệnh viện Hữu Nghị. Lần này thì tôi không đi được nữa, cảm giác như chân bị cứng lại, sưng tấy, đau nhức. Tôi rất buồn lo vì nghĩ nếu bị liệt thì khổ lắm. Nghe các cụ trong Mặt trận nói nên mua mật gấu về bôi, nhưng tôi nghĩ mật gấu chỉ đỡ sưng chứ không hết đau nên không mua nữa".
![]() |
Ảnh: Cốt Thống Linh |
Thấy cha bị đau như vậy, con dâu ông là Thạc sĩ Đông y Bệnh viện Bộ Nông nghiệp đã mua Cốt Thống Linh về và đắp cho ông. Lúc đầu đắp có cảm giác giật giật và buốt ở khớp, đồng thời còn ngứa đỏ xung quanh chỗ đắp. Hai ngày đầu, ông thấy không đỡ, nhưng vì sợ bị liệt nên cố đắp xem sao. Đến ngày thứ 4 thì thấy có kết quả.
Ông rất vui và nghĩ nếu chỉ đắp 30 phút thôi thì có lẽ thuốc chưa thẩm thấu hết nên sẽ rất phí. Vậy là ông đắp cho tới sáng mới gỡ băng ra. Ông đắp liên tục khoảng một tháng thì không còn sưng và đau tấy nữa, đi lại rất tốt. Ông còn kết hợp với đi bộ, tập thể dục, giữ ấm chân, cổ, đầu. "Bây giờ tôi rất khỏe” - ông cụ cười với vẻ mãn nguyện.
Tiếp câu chuyện, ông kể: “Tôi vừa khỏi hồi cuối năm 2007, thì không lâu sau lại tới bà nhà tôi bị đau khớp. Bà ấy còn đau hơn tôi cơ. Vẫn còn mấy miếng đắp Cốt Thống Linh, tôi dùng cho bà ấy luôn”.
Ngồi cạnh ông cụ từ nãy, bây giờ cụ bà mới lên tiếng: “Tôi bị hồi giáp Tết âm lịch. Tôi đau nhức từ dưới khớp chân, lại chạy lên sườn, đau nửa bên người. Tôi dùng nhiều thứ thuốc, nhờ cả cậu em lấy thuốc Nam đắp, rồi thuốc tiêm, chỉ mong bệnh nhanh khỏi...
Tôi đắp cốt thống linh được hơn một tháng rồi, đến bây giờ tôi đỡ rất nhiều, chân chỉ còn hơi tập tễnh thôi. Nhớ hồi tết phải nhờ ông nhà tôi và các cháu dìu đi, hoặc là hai tay hai gậy, mà mỗi bước đi là lại nhói tận tủy sống, cứ nghĩ đến là tôi lại rùng cả người.
Ông cụ tiếp lời: “Bây giờ chúng tôi già rồi, chỉ mong muốn một cuộc sống thanh thản, con cháu đuề huề. May mà vừa rồi dùng Cốt Thống Linh nên cả hai vợ chồng tôi đều tìm lại được niềm vui cho sức khỏe của mình. Là Trưởng Ban mặt trận số 12 phường Ngọc Khánh, tôi đã chia sẻ phương pháp chữa bệnh khớp - Cốt Thống Linh với các cụ ở trong mặt trận, có nhiều cụ đang bị bệnh khớp hoành hành, cụ nào cũng nói là dùng thuốc rất tốt. Tôi mong rằng ai cũng có một tuổi già yên vui, nhất là không còn lo lắng khi bị bệnh khớp nữa”.
(Nguồn: Cốt Thống Linh)