Trong bài phỏng vấn trên The Mail on Sunday hôm 24/11, bác sĩ riêng của Michael Jackson chia sẻ về sự liên quan của ông trong cái chết của ngôi sao ca nhạc. Mặc dù phải ngồi tù hai năm vì cái chết của Michael, Conrad vẫn khẳng định mình không gây ra bi kịch. “Tôi không giết Michael Jackson. Cậu ấy nghiện thuốc. Michael tự giết chính mình. Tôi không bao giờ đưa cho Michael bất cứ thứ gì có thể giết chết cậu ấy. Tôi yêu Michael, vẫn và sẽ luôn yêu cậu ấy”.
Trước khi qua đời tháng 6/2009, Michael Jackson chịu nhiều áp lực trong việc chuẩn bị cho tour diễn đánh dấu sự trở lại. Theo Conrad, trong đêm Michael Jackson qua đời, nam ca sĩ đã rơi nước mắt, cầu xin Conrad cho anh propofol (mà Michael gọi là "sữa") để có thể ngủ.

Conrad Murray và ngôi sao quá cố Michael Jackson. Ảnh: Wenn.
Conrad nói ông đã miễn cưỡng cho Michael một lượng rất nhỏ - 25 mg propofol - và ngồi bên cạnh nửa tiếng cho tới khi nhìn thấy nam ca sĩ thiếp vào giấc ngủ rồi mới rời phòng. Khi đó, tim Michael vẫn đập bình thường, mọi dấu hiệu sức khỏe đều ổn. “Tôi tin cậu ấy đã thức dậy, tự tiêm propofol. Cậu ấy đã làm quá nhanh và khiến tim ngừng đập. Khi tôi trở lại phòng, tôi phát hiện Michael không còn thở. Tôi rất bình tĩnh, quỳ xuống và cố gắng bắt mạch. Không có mạch đập. Tôi lập tức hô hấp”, Conrad kể. Cuối cùng, khi không thể làm cho tim Michael đập trở lại, vị bác sĩ hô hoán kêu cứu.
Conrad nói, ông bắt đầu làm việc cho Michael từ năm 2006, thời điểm danh ca không hề dùng propofol để hỗ trợ giấc ngủ. Nhưng khi ông đến Los Angeles ba năm sau đó để giúp Michael chuẩn bị cho tour diễn tái xuất, ông phát hiện Michael sử dụng loại thuốc này. “Cậu ấy nói với tôi, vài bác sĩ ở Đức cho cậu thứ thuốc đó. Tôi không đồng ý nhưng Michael không phải người dễ dàng nói không. Cậu ấy luôn tìm cách để có được nó. Michael cầu xin tôi thuốc bởi cậu ấy muốn ngủ, để không phải nghĩ ngợi gì". Theo Conrad, sự cầu xin của Michael buộc ông phải cho nam ca sĩ sử dụng propofol nhưng luôn kiểm soát với một lượng rất nhỏ. Conrad cũng cho rằng, Michael qua đời vì ảnh hưởng của loại thuốc giảm đau demerol mà ngôi sao nhạc pop có được từ những bác sĩ khác, ngoài tầm kiểm soát của Conrad.
Theo Conrad, Michael “lâm vào khủng hoảng trong giai đoạn cuối đời, với rất nhiều hoảng loạn và nỗi khổ tâm”. “Sau tất cả, Michael là người đàn ông hoàn toàn suy sụp. Tôi đã cố gắng bảo vệ cậu ấy nhưng kết quả là, tôi lại khiến cậu ấy tồi tệ hơn”, Conrad nói.
Trong cuộc phỏng vấn, với giọng nói nhẹ nhàng, Conrad vẫn nhắc về người từng gắn bó với mình một cách trìu mến. Conrad nhớ lại lần Michael nói với ông: “Chỉ có bốn người trong gia đình lúc này: Paris, Prince, Blanket và anh, bác sĩ Conrad”. Vị bác sĩ 60 tuổi nói: “Đó là một trong những ngày hạnh phúc nhất cuộc đời tôi. Người đàn ông cô đơn ấy, người đã dành nhiều đêm dài nói với tôi về nỗi đau của cậu ấy, cuối cùng cũng cảm thấy có thể tin tưởng một người trong cuộc đời, bên cạnh các con mình. Chúng tôi là gia đình. Chúng tôi yêu nhau như anh em”.
Conrad thân thiết với Michael đến mức, ngoài ba đứa trẻ và bác sĩ, không ai có thể xâm phạm vào tầng hai của biệt thự thuê giá 60.000 bảng Anh mỗi tháng của nam ca sĩ ở Beverly Hills, Los Angeles. Conrad bị tuyên án bốn năm tù sau cái chết của Michael nhưng được tha sớm hôm 28/10, khi thụ án được khoảng 2 năm.
Song Ngư