
- Công Vinh đón nhận thất bại ở SEA Games 24 như thế nào?
- Sau thất bại trong trận Myanmar và Singapore, tất cả các thành viên đội U23 VN đều buồn bã, thất vọng, dằn vặt và tiếc nuối. Buồn vì một kỳ SEA Games thất bại và thất vọng vì chính các cầu thủ đã gây ra kết quả nghèo nàn đó. Tất cả đều nặng nề rời Thái Lan, cuộc chia tay với HLV Riedl cũng diễn ra rất xúc động và ai nấy đều buồn. Rõ ràng, đây là một kỳ SEA Games để lại quá nhiều cảm xúc mà không ai muốn trải nghiệm thêm một lần nào nữa. Là cầu thủ, chẳng ai muốn có mặt trong buổi toạ đàm rút kinh nghiệm sau thất bại như ngày hôm nay nhưng thực tế là vậy, mình phải chấp nhận thôi.
- Công Vinh đã chia tay đấu trường SEA Games mà không đạt kết quả như mong đợi. Suốt những ngày qua, anh nghĩ gì?
- Từ hôm trở về, ngày nào đi ra đường, gặp bất cứ một ai, người ta cũng hỏi han, cũng an ủi và cũng chỉ trích rồi thể hiện sự thất vọng của họ. Thậm chí, nhiều người còn rất nặng lời. Sau trận thua Myanmar và Singapore, quả thật, cá nhân tôi cũng rất buồn nản vì kỳ vọng, giấc mơ của mình đã không thực hiện được ở kỳ SEA Games cuối cùng của cuộc đời cầu thủ. Mẹ, em gái và cả người yêu sang tận nơi để cổ vũ nhưng mình chẳng mang niềm vui trọn vẹn mà còn phải để họ an ủi, bận tâm. Nhưng đã là cầu thủ, chúng tôi chấp nhận sự khắc nghiệt của nó, chấp nhận cuộc chơi thì hậu quả thế nào cũng phải biết dũng cảm đón nhận. Tôi nghĩ đơn giản vậy thôi.
Nỗi buồn của cá nhân tôi cũng sớm qua đi vì là đội trưởng nên tôi có trách nhiệm phải gồng tinh thần anh em lên trong lúc thất vọng nhất. Tất cả các cầu thủ đều rất buồn chán nên sự động viên lẫn nhau là rất cần thiết. Tất cả chúng tôi còn trẻ, còn tương lai phía trước, không thể để thất bại này huỷ hoại tương lai được. Với những cầu thủ hết tuổi SEA Games thì họ còn nhiều mục tiêu để phấn đấu, ở CLB, khoác áo ĐTQG. Với các em trẻ hơn như Long Giang chẳng hạn, họ mới vấp váp lần đầu tiên nên sẽ rất khó vượt qua. Tôi mong họ tự mình đứng lên để làm lại.
- Là đội trưởng, anh đánh giá thế nào về màn trình diễn nghèo nàn của đội tại SEA Games 24?
- Thú thật là U23 VN đã thi đấu không tốt ở SEA Games 24, nếu không muốn nói là chơi rất tệ. Chúng ta chỉ giành được hai chiến thắng hoàn toàn do đối thủ mắc sai lầm chứ chúng ta không thể hiện được một lối chơi đẹp mắt và hiệu quả để đánh bại đối thủ. Bây giờ, mọi chuyện đã qua rồi, nhưng tôi vẫn nói rằng hàng hậu vệ và tiền vệ chơi không tốt. Cả giải đấu, hàng tiền vệ cũng chẳng chuyền được quả bóng nào thuận lợi cho tiền đạo ghi bàn cả. Duy Nam và Công Minh cũng thừa nhận rằng họ chỉ là những tiền vệ trụ, chịu trách nhiệm thu hồi bóng chứ không có sự sáng tạo để đảo ngược tình thế bằng một đường chuyền dọn cỗ. Nhưng dù sao đi nữa, họ cũng đã cố gắng hết sức, nỗ lực đến những giây cuối cùng rồi, không trách được họ.
![]() |
Công Vinh: "Các cầu thủ đã cố gắng hết mình nhưng lực bất tòng tâm". Ảnh: Trường Huy. |
- Còn sự sa sút về thể lực và sự thiếu hụt những cầu thủ mới?
- Đúng là việc thi đấu quá nhiều giải một cách liên tục, mật đồ dày đặc khiến các cầu thủ bị bào mòn thể lực. Các cầu thủ đã không có sức mạnh tốt nhất cho SEA Games 24 nên cái đầu bảo cố gắng nhưng cái chân đâu có nghe. Lực bất tòng tâm mà. Còn về cầu thủ mới thì đúng là, theo cách nhìn nhận của tôi, bóng đá Việt Nam vẫn còn nhiều cầu thủ tài giỏi nhưng họ đã không được tạo cơ hội nên chúng ta đã lãng phí và không tập trung được sức mạnh tối đa cho sân chơi này.
- Có nhiều nguồn tin cho rằng đội U23 VN thi đấu kém cỏi là do... tiêu cực và mất đoàn kết. Là đội trưởng, Công Vinh nói gì về điều này?
- Đây là điều tôi bứt dứt nhất và cũng là điều mà các cầu thủ chúng tôi hay bị người hâm mộ hỏi nhất. Tôi chưa bao giờ thấy một đội bóng nào, kể cả cấp ĐTQG mà các cầu thủ đoàn kết như đội U23 này. Nhiều người nói nhóm cầu thủ này là phe của Thanh Bình, nhóm cầu thủ kia là quân của Anh Đức.... Tôi không đồng ý bởi điều đó không có thật. Tất cả các cầu thủ, ai có phong độ, có trình độ tốt hơn thì ra sân chứ chẳng phải theo dây này hay dây kia. Còn chuyện tiêu cực thì tôi mong người hâm mộ bĩnh tình nhìn nhận. Nếu ai đó trong đội U23 VN tiêu cực thì các nhân viên an ninh, công an sẽ khẳng định. Trong khi các cơ quan chức năng chưa nói gì thì người hâm mộ lại đổ oan cho chúng tôi. Lại còn có nhiều người nói vì ít tiền nên các cầu thủ không đá. Thực ra, chúng tôi không đòi hỏi gì cả mà chỉ cố gắng thi đấu vì danh dự, vì khát vọng giành HC vàng, tiền cũng quan trọng nhưng nó chẳng là gì nếu so sánh với niềm tự hào, niềm sung sướng khi nhận chức vô địch. Tất cả các cầu thủ đã rất buồn bã, rất thất vọng rồi bây giờ lại bị chụp mũ là bán độ, là tiêu cực, là ham tiền. Nhiều cầu thủ trẻ không chịu được điều đó đâu.
Tuy nhiên, cũng phải nhìn nhận một cách khách quan, trách nhiệm trong thất bại ở đội U23 VN thuộc về các cầu thủ. Chúng tôi là những người thi đấu dưới sân và khi thất bại thì lỗi ở chúng tôi trước hết. Tôi muốn thay mặt toàn đội gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ và mong mọi người cổ vũ để chúng tôi dứng dậy và làm lại.
Minh Hải thực hiện